MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

NÓI CHUYỆN VỚI LÃO HẠC (*) DƯỚI ÂM TI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Dân oan nọ chết,  hồn  sa  xuống  âm ti. Đang    vơ thì gặp một lão  già, hỏi thăm mới  biết là lão  Hạc, chết hồi  còn mồ ma  thực  dân  phong kiến, cách  đây cả  thế kỉ.

            Chuyện  trò, lão  Hạc  hỏi    cớ  gì chết, dân oan nọ bảo  vì mất nhà mất  đất, oan ức tức tối mà chết. Lão  Hạc ngạc nhiên:

            - Lão  đây  sống thời phong kiến thực  dân một cổ hai  tròng, chịu bao  áp  bức nhưng mảnh  vườn  của lão chẳng  ai dòm ngó được, nay dụ mua, mai dọa cướp đủ kiểu nhưng  đố  cha đứa nào  làm  gì nổi, lão  có bằng  khoán mà! Đến chết  lão  vẫn giữ  được mảnh  vườn  để  dành  cho  con cái.

            Ngưng  một  chút, lão  Hạc tiếp:

            - Đó là lão  sống  trong chế  độ  phong kiến thực  dân, còn  ông  đây sống  trong chế  độ mới, tràn  đầy  công bằng  ấm no tự  do hạnh phúc, được làm  chủ trăm thứ sao có  chuyện  mất nhà mất  đất mà chết?

            Dân oan nọ  rầu  rĩ:

            - Thời đó, ông  tư hữu miếng  đất, không  ai  xâm phạm  được còn thời  tôi đất đai thuộc về  toàn  dân, do nhà nước  đại  diện  làm  chủ  sở  hữu, nói rành  ra là  đất  đai thuộc  sở hữu nhà nước, dân chỉ có  quyền  sử  dụng. Đất  thuộc  quyền  sở hữu  nhà nước nên cần thì nhà nước trưng  dụng, quy hoạch giải tỏa, bồi  thường  cho một  ít rồi bắt  di dời, không chịu sẽ cho lực lượng  cưỡng  chế. Lắm nơi lệ luật  chính   sách một  đường  địa phương làm một nẻo, lắm kẻ lợi  dụng chức  quyền  để bao  chiếm, tự ý vẽ lại bản  đồ  quy họạch, đem đất bán  cho doanh nghiệp rồi  đẩy dân ra  đường, mất nhà mất đất kêu kiện  hàng chục năm không ai thấu, oan ức ngút tận trời xanh.

            Lão  Hạc thở  dài:

            - Đánh thực  dân  phong kiến nói là để giành lại đất đai, dân giành lại đất nhưng  không    quyền  sở hữu mà thành   dân oan, thân phận  còn thua  thân phận  của lão này trước đây hơn thế  kỉ  là sao? Thế này thì chắc mảnh   đất lão  để lại  cho  con cháu  mình   cũng  rơi vào  tình  trạng đó, không  biết  chúng thế nào  rồi, tội nghiệp!

------------------------------

(*) Lão Hạc, tên một nhân vật  trong  truyện ngắn  của Nam Cao.

 

3-2-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 18-2-23,35L
    2-3-23,40L, 2cs
    Mậu Tâm- Hay tuyệt
    Huong Bao-Mình cùng chung ngành Sư Phạm Đại Học vào những năm 1970.
    Anh có những bài viết rất hay, rất sâu sắc, ý nhị.
    Tôi thích đọc và chiêm nghiệm. Ngưỡng mộ anh.
    TNND, 30L
    11-6-23,10L, 1cs
    TRAO ĐỔI PHẢN BIỆN - Yen Kim Ho-Đất của dân nhà nước giữ giùm, đày tớ quản lý.
    Con đường QH, Cao Hong-Trời đất khó dung tha bọn cướp !

    Trả lờiXóa