MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

TRÙM CUỐI- KHÔNG PHẢI SAO

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

           Vốn xảo quyệt, làm  dân còn không  xứng nhưng  nhờ  nương thần  dựa thế COCC, giỏi  chạy  chọt lách lọt thông ngõ  tỏ ngách, Trá trở thành cớm kẹ  to  đùng.

            Làm  để  ăn, có làm    ăn, làm  quan  không  khỏi  thông lệ   đó, nó  ăn. Ăn nhỏ  quen  rồi   ăn  to, to nhỏ  ăn    tội vạ,  ăn  không chừa một thứ  gì, ăn tàn  dân mạt nước.

             Bị bắt,  bị tra, có gan  ăn trộm nhưng  không  có gan  chịu  đòn, nó chơi sách   vừa  dối  vừa  chối, bảo:

 - Do  cơ chế  khách  quan, muốn thông  thoáng nhạy  bén  phải chấp  nhận  bôi  trơn. Trên  ăn  dưới ăn,  trong  ăn ngoài ăn, không cho  ăn chúng phá, khó  ai quan nổi  cái mồm  cá tra  của  bọn  quan lại, chúng  ăn mình đành phải gánh trách nhiệm chính   trị vậy.

            Ma lanh, nó đổ hết mọi tội cho cơ chế khách  quan, cho cấp trên cấp dưới nhưng không   được chấp nhận bèn  đổi  tông:

- Năng lực yếu kém nhưng được phân  công trọng trách, với tinh thần  đảng  viên  đi  trước, quyết tâm vượt khó  đành  phải  chấp  hành gánh vác. 

Ý nó  đổ hết trách  nhiệm  cho tổ chức để mình    can cũng  không   được chấp nhận. Tra  đến  chuyện  vợ  con núp  bóng  để thao  túng, nó giãy  nãy thề thốt:

            - Gia  đình  tôi, vợ  con  tôi không   dính   dấp   đến tham nhũng.

            Lôi ra một  mớ bằng  chứng, y   đổi  giọng   dối:

            - Do  nhẹ  dạ mất  cảnh  giác  nên vợ   con bị kẻ  xấu gài bẫy lợi  dụng, đây  chính    âm mưu kẻ  địch nhằm chia rẽ hàng  ngũ, phá  rối nội bộ ta.

            Không  đổ vào  đâu  được thì  đổ cho địch, ngón này cao  cơ!

            Thấy nó cứ quanh   co chối  tội, có người  đem  chuyện  hỏi  thì Bút Nguyên  Tử  cao  giọng bảo:

            - Là  đứa  gian  xảo  tự  trong bản chất, thở  hơi dối  trá, lúc đổ bên này lúc gài  bên kia, tất  cả  đều  chỉ là  cục kê, cái cớ để đổ vấy né tội, tin  gì miệng  lưỡi nó. Chính nó  là thủ phủ man trá, trung tâm  dối  bịp, đầu tàu  ăn tàn phá hại. Mọi  sai phạm đều tại nó, vì nó, của nó, do nó mà ra. Nó là  trùm  cuối, không trị tới số thì bày  đặt  chống tham nhũng gì  cho  rách  việc.

 

10-2-23

1 nhận xét: