MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

HỌ CỌP ĐẠI HẠ GIÁ

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh  internet

 

           Đánh   đổ  voi  trâu, cọp chiếm  rừng  lên ngôi thống  trị, họ  cọp thành  một  loại  hoàng  tộc  được  xem  như  quốc  tính, vinh hạnh  lắm  mới  được ban  thưởng. Phải  là loại  cáo  cầy giỏi tru  sủa đánh  hơi mới  được  để mắt.  Lúc  đầu cũng  chỉ vinh   dự  đứng  vào  hàng  beo vằn vện, phải cật lực  mài  nanh   giũa vuốt mới  có thể   đứng vào  họ  cọp  vinh  quang.

            Hỏi   sao  họ  cọp  cao  giá đến  thế, bảo:

            - Vì lắm loài mơ. Là  họ nắm  quyền thống   trị, muốn thăng quan tiến chức phát tài để  đổi  đời  thân thế thì không thể không có họ  cọp. Chẳng    cái bằng   đỏ họ   cọp làm bùa thì  dẫu tài năng đức độ cách mấy cũng  bỏ. Mang  họ  cọp là khoác uy danh, nắm  quyền  uy sinh sát, có    ăn trên ngồi trốc,  ai chẳng ham. Có thế    họ  cọp cao  giá, phải trần  ai gian  khổ, lựa đi  lọc lại, rà  xét ba  đời  bốn kiếp, thử thách  cam  go mới  được  chọn.

            Sự   đời  có lên    xuống,  quá  cao  giá thì  cũng   đến lúc hạ  giá.  Hỏi   sao  thì bảo:

            - Khó  quá nhưng  lắm  khi vào  cũng  chỉ  để rậm  đám chứ  chẳng nên trò  trống  gì. Ghế ít  đít nhiều, tranh  giành   xâu xé, bề ngoài thân  ái nhưng bên trong  coi nhau như thù  địch, chờ hất  đổ nhau. Mang  họ  cọp nhưng chẳng  khác    đám  vô tích sự, chỉ lo  rập  đầu  vỗ tay, bởi thế  kẻ  trong muốn gác chân ra, kẻ ngoài ớn  e xa lánh.  Họ  cọp mất  giá đành đem bán tháo như một loại   hàng đại  hạ  giá, mua  có thưởng, đánh  trống ghi tên cho   đủ chỉ tiêu.

            Bươm  quá, bây  giờ chỉ  có mấy con không ra  gì ham chứ nhiều loài  chẳng thèm  ngó. Thậm  chí  còn  xấu  hổ, giấu biệt thân thế, không   dám  để lộ cái họ  cọp  cao  quý   của mình  ra nữa.

           

20-2-23

           

           

1 nhận xét: