MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

TIN YÊU ÔNG HÙM

TIỂU HÙNG   TINH

ảnh internet

            Đứng   đầu họ cọp, nổi  danh  hiểm độc, muôn loài  đều kinh   sợ, từ  ngày đánh   đuổi  được  voi trâu lên ngôi  chúa rừng, ông Hùm  muốn đánh   bóng  bộ mặt ra vẻ nhân  ái, nhân từ, nhân nghĩa, nhân tình, nhân văn, nhân  đạo  làm  cho muôn loài  tin yêu liền  sai  cáo  đi tuyên  truyền.

            Nhận  lệnh, tới  đâu cáo cũng tán  dương công ơn  trời  biển, đức   độ lớn lao,  tình  thương bao la của họ  cọp, ngài Hùm. Rằng   ngài Hùm một  đời cống hiến  hy  sinh, rằng ngài  có công   đánh   đuổi  voi trâu giành  lại  rừng  cho các loài  ăn  cỏ, từ nay  loài  ăn  cỏ yếu  đuối được tự   do, không  lo bị hiếp  đáp,  được làm chủ  khe  suối, làm  chủ  cây lá, làm  chủ  hết thảy núi  rừng bao la. Vậy nên muôn loài  phải triệt  để thuần  phục, tuyệt  đối tin yêu họ  cọp, nhớ ơn ngài  Hùm.

            Nghe càng nghi hoặc, hươu nai thì thầm:

            - Trước  đây, bọn trâu  voi cai  quản  rừng nổi  cơn giận  dữ có khi đuổi đánh húc dọa chứ  chưa bao  giờ hại chết ai cả, còn  cọp thường rình  vồ  ăn thịt  chúng  ta. Tin yêu làm  sao kẻ chuyên  giết hại mình.

            Nai già nhắc nhở:

            - Nhưng bây  giờ nó  độc  trị, bắt mình nói  tin yêu, không nói  theo  thì chết.

            Nai trẻ  khẳng khái:

            - Không nói- chết, nói  cũng chết, trước  sau  gì cũng chết, chết  vinh  hơn  sống nhục, tội gì  nói!

            Lão nai   chua chát:

            - Biết là  sống nhục nhưng  ác cái là   trời  bắt  chúng ta  mang kiếp  sợ  chết mới khổ.  Thôi thì  cứ ngoài miệng tin yêu nhưng  trong lòng  căm ghét, càng hô  tin yêu bao nhiêu càng  căm ghét  bấy nhiêu. Hô tin yêu thật lớn thật nhiều nhưng phải nhìn  trước ngó  sau, động  là lẹ làng phóc  chạy, nhớ  đấy!

            Từ  đó, hễ nghe hươu nai bép bép tin yêu tin yêu là thấy  chúng  co  giò  chạy như bay biến.

Tội nghiệp, luôn mồm tụng niệm  tin yêu, tụng quá lâu ngày  thành  tin yêu thiệt, tới nỗi có  con bị  cọp cắn bập vào   cuống  họng, còn chút hơi tàn vẫn ráng  gào tin yêu, nhớ ơn họ  cọp  ngài Hùm.

           

26-1-23

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 5-2-23,30L,
    Hoang Văn Liễn-Chẳng trách chi Ông Hùm, tuy hình ảnh có tàn bạo nhưng là quy luật tự nhiên, không có miếng ăn gia đình cọp chết đói, cọp không biết chiêu dụ chỉ tìm cơ hội tiếp cận con mồi rồi giết và ăn thịt. Mỗi lần chỉ bắt một con ăn no thì thôi chúng không biết dự trữ để giết hại thêm và không có nhu cầu gì ngoài ăn để sống
    18-2-23,20L, 1cs

    Trả lờiXóa