MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

VÀNG CỨT KHÓ PHÂN

BÚT NGUYÊN  TỬ

ảnh internet

            Dân lều lá hội kháo, Chuối Chát lên  tiếng:

            - Quý  giá hiếm  hoi thì bảo  vàng còn thối tha  vứt  đi gọi là  cứt.  Vàng và  cứt  là hai  đối cực  phân  định  một bên  cao quý một bên tởm lợm.

            Rau Răm  không  đồng  tình:

            - Nói vậy  chứ  khó phân   biệt  lắm, thiên hạ  lẫn lộn vàng    cứt hoài, không chỉ một vài  mà hàng trăm  thậm chí hàng  triệu người nhầm nữa đấy.

            Chuối Chát cười khẩy:

            - Lại muốn móc  mỉa chuyện    đây, nói  toạc móng heo  coi!

            Rau Răm hứ một cái:

            - Đấy,  con người là  vốn  quý, quý hiếm nhất    cán  bộ  cấp  cao vì  các  vị  ấy là vàng  ròng được hun  đúc tôi luyện thử thách qua ngọn lửa cách mạng   để nắm  trọng trách quốc  gia  dân tộc. Thế  rồi trên bảo  là vàng  bốn con 9, giao  chức  trọng  quyền  cao rồi  còn  đưa  xuống địa phương cho bầu. Ai  nấy  tin  là vàng  thiệt bầu  cho  đạt tỉ lệ vàng  99,99 %. Đùng một cái, phát hiện  rồi khui ra   nó là  tội phạm, không  phải tội phạm  bình thường mà là  giặc nội  xâm tàn hại. Hóa ra  không phải  vàng   mà cứt, lâu nay nhầm  cứt  là vàng.

            Hôm  trước vàng hôm  sau cứt, vàng  đó  rồi cứt  đó. Chễm chệ  chức  quyền, phủ  bọc hoa mỹ mình  tưởng  cục vàng   ròng  giờ khui ra  té là  đống cứt  thúi ỉnh. Một  đống cứt phủ  bọc  đủ loại nhãn mác  cao quý thơm tho, đúng là thực giả khó phân, cứt  vàng  khó xác  định.

            Tới  đây, Ớt Hiểm  chọc vào:

            - Ngu, cứ tưởng  vàng té ra cứt, có điều  khi nhận ra cứt thì  ai nấy lợm tởm, nhổ vào, tránh   xa, chỉ tội nghiệp cho  lắm kẻ  vẫn  khư khư tin  đống cứt  kia là vàng, khăng  khăng  là cao quý.

            Rau Răm họa theo:

            - Sao không bảo nó  rằng cứt rành  rành    cứ  quyết một  là vàng thì  cứ  việc rước về thờ, cất vào  rương hòm để làm  của  quý truyền  đời. Cha  đời những kẻ ngu lâu!

 

30-1-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 5-2-23,32L, 6bl, 2cs
    Nguyễn Ngọc Sơn-Chỉ có những đứa ngu lâu thì mới nhìn cút ra vàng.Thật vô sỉ khi những đống cứt lại vỗ ngực tự xưng là vàng
    8-2-23,20L, 4BL
    SGMN xưa- Nga Kieu-Hay
    TLKT, 25L, 5bl, 1cs
    21-2-23,25L, 2bl, 2cs
    7-4-23,20L, 1bl, 2cs

    Trả lờiXóa