MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

THIÊN ĐƯỜNG 2

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh  internet

            Các Mác- ông  tổ  cộng   sản  nói tôn  giáo  là thuốc phiện, từ  đó mà suy thì thiên  đường  mà các tôn  giáo nói  đến cũng chỉ là  một loại  ma  túy  đầu  độc nhân  dân    thôi. Huỵch  toẹt ra  là không  có,  ảo tưởng lừa bịp, dẹp!

            Thiên  đường  tôn  giáo    ảo, chỉ thiên  đường  cộng   sản mà ông  Mác nói mới là  hiện thực nhưng nó  cũng   chia làm hai loại, thiên  đường  1    thiên  đường 2.

            Thiên  đường  1 là một xã  hội  đại  đồng không    bóc lột, của  cải  tuôn ra  dào  dạt, con người  làm theo  năng lực hưởng theo nhu cầu. Lúc đầu nhiều  người  tưởng thiệt, tin   sái cổ nhưng  tìm hoài  không ra  cực lạc mà  chỉ thấy cực khổ  điêu linh, gần  thế kỷ  xóa  đói giảm nghèo  không  xong, tới mức dân chốn thánh địa cộng  sản cũng cho là thiên  đường ảo, thiên  đường mù, thiên  đường bánh  vẽ rồi tuyên bố  xóa bỏ. Bế tắc liền kéo    hội  đi ngược vào  con  đường  tư bản giãy chết.

            Những người  quá  tin tưởng cũng thở  dài thất  vọng, cầu  đồng  hỏi  mấy  vị đã  đi gặp các cụ Mác Lê không  được, nghe  đâu  chẳng ai lên thiên  đường mà  xuống  địa ngục cả rồi. Người khư khư rằng  có cũng chỉ lấp lửng  không biết  đến  cuối thế kỉ  21 đã  tới  được chưa.  Kiểu này  chỉ  còn nước hỏi mấy  đứa trẻ  con mới oe oe chào  đời, đến lúc đó chắc chúng cũng  cỡ 75-80 tuổi  sẽ  rõ.

            Đừng tuyệt  vọng,  tôi ơi  đừng tuyệt  vọng, còn  có thiên  đường 2 hiện thực nhãn tiền.

            Đấy  là thiên  đường hiện hữu  của  các  quan  chức. Từ năm 1960, nhà thơ cách mạng  Tố Hữu  đã  viết: “Ba  con tôi đã ngủ lâu rồi-  Còn bao  nhiêu  chưa  được ngủ trong nôi-  Miền Bắc thiên  đường  của các con tôi”. Đấy nhé, nói    sách mách có chứng, từ những năm 60 thế kỷ  20  miền Bắc  đã là thiên  đường của  các con Tố Hữu rồi đó!

            Còn ngày nay quan  chức người ta  cỡi xe vài chục tỷ còn gọi là  xe ngàn trâu (bằng tổng lượng trâu  trong một huyện miền núi), con  quan  còn   chơi du thuyền năm bảy chục tỷ (chắc cỡ vạn  bò). Người ta  đeo chiếc  đồng hồ bằng giá căn hộ  cao  cấp  dành cho  nhà giàu, diện  bộ  áo  dài  bằng  vài  căn nhà tình thương, uống   chai  rượu bốn năm chục  triệu, nhậu  một bữa bằng một năm  lương   người  lao  động… 

            Ăn  không chừa thứ  gì, chơi xả láng, tiêu phá tanh bành hàng hàng núi của  cải, không  biết  bao  nhiêu kho  đụn  tiền bạc, thiên  đường  2  đấy!

 

13-2-23

           

1 nhận xét: