TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kháo chuyện ngu chuyện thông, Tư Lao Công bảo rằng mình ngu
thì mình làm nhân viên đã đành, thông mới được nắm chức nầy chức nọ thế nhưng lắm
tay cà chớn, ngu bỏ mẹ vẫn làm lãnh đạo hà rầm là sao? Rằng ông Nỉn ông Nin gì
đó bên Ngoa bảo rằng ngu dốt + nhiệt
tình = phá hoại, sao người ta vẫn trọng
dụng ngu thế nhỉ?
Năm Tạp Vụ ỡm ờ:
- Ngu làm lính không nói làm
gì, ngu có chức mới gây nguy hiểm. Ngu
có chức cũng có hai loại, một loại ngu và một loại ngu có bằng- ngu thông.
Lao Công thắc mắc:
- Ngu lại có ngu với ngu thông là
sao?
Tạp Vụ giảng giải:
- Loại ngu biết mình ngu, biết trình
độ mình thấp nên khiêm tốn, biết nghe lẽ phải, biết dựa vào người thông, loại
này gây hại nhưng không lớn.
Còn loại ngu dán mác thông, đeo vào
người đủ thứ bằng cấp học vị học hàm dỏm giả rồi không còn biết mình ngu, tự xem là thông thái, coi mình là đỉnh cao trí
tuệ, cái gì cũng biết, coi pha học thuật, ganh ghét bỏ tới mức thù hận, chờ cơ
hội là hãm hại nhân tài, loại ngu có bằng
này cực kỳ nguy hiểm.
Từng
dùng
đủ mánh lưới xảo trá chụp giựt để
được dán nhãn thông, được thế chó lên
bàn thờ sủa lung tung, coi trời
bằng vung, coi người như cỏ rác, phá tán
vơ vét, ăn bẩn không từ một thứ gì, làm ác không chừa một thủ đoạn nào.
Loại
ngu có bằng- ngu thông nguy hiểm là vậy!
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét