TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lục Lăng càu nhàu:
- Lót ổ rước chưa thấy đại bàng tới
đẻ, chỉ thấy kền kền, bọn này không đón không rước cũng chui vào đào hang đẻ
trứng sinh con.
Củ Ấu hất hàm:
- Lại úp úp mở mở chuyện gì đây nữa?
Lục Lăng huỵch toẹt:
- Thì chuyện bọn Tàu cộng mua đất.
- Nên nhớ đất đai thuộc sở hữu nhà
nước, chỉ người Việt mới có quyền sử dụng,
có quyền mua bán sang nhượng, người nước ngoài làm gì có quyền đó.
- Chúng mua trá hình, mua chui. Chúng lập công ty, đưa tiền
cho bọn hồn Hoa da Việt mua đất rồi góp vốn vào công ty bằng đất, đất thuộc quyền
chúng, xem như xong. Chỉ cần mánh đó thôi là chúng nó có qua mặt chính quyền, luật pháp cái rẹt.
Điều lạ là trước đây dư luận từng
xôn xao, ngay cả chỉ huy quân sự thành
Đà cũng la lên rằng biết cạnh sân bay là khu Tàu cộng nhưng không vào kiểm tra
được. Nay cũng lại bên quân sự la lên rằng
ngay đất quốc phòng cũng bị xâm phạm thế
nhưng lão đầu bộ tài nguyên môi trường tỉnh queo bảo rằng không có, nếu ở đâu
có thì hãy báo cho tôi. Thực tế ràng ràng, họa tới chân
vẫn phớt lờ, nói cương rằng luật không cho phép cấp quyền sử dụng dất cho doanh nghiệp nước ngoài, tôi chưa thấy cá nhân người nước ngoài nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
- Thế này thì mấy thằng giả không thể
không biết mà biết nhưng phải làm ngơ vì sợ ảnh hưởng…
- Ảnh hưởng gì?
- Ảnh hưởng đại cục, mấy lão là sứ giả 16 chữ vàng 4 tốt mà!
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét