TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thấy Đốc Vồ vơ vét thâm lạm, ăn tàn
phá hại, Ba Ngạnh nóng máu đề nghị Giám Tra nghiêm trị tên giặc nội xâm sâu dân mọt nước.
Vốn chỗ đi lại thâm tình, Tra Vồ vô
một mà, Giám Tra gọi Ba Ngạnh vào dằn mặt.
Rằng
Đốc Vồ vốn là đầy tớ nhân dân
trung thành mẫn cán nay bị Ba Ngạnh bịa đặt vu khống và sỉ nhục. Đây là vu khống
nhân thân cán bộ và sỉ nhục danh hiệu đầy
tớ nhân dân, Ba Ngạnh phải bị cảnh cáo hạ bậc lương, nghiêm khắc trừng trị để làm gương.
Đùng một cái, Đốc Vồ sập hầm sa hố về tội tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng.
Có người biết chuyện mới nói với Ba Ngạnh rằng ông tiên đoán như thần, thế bây giờ còn dám xem Đốc Vồ là giặc nội
xâm nữa không?
Ba Ngạnh rùng mình bảo:
- Không dám, ông ta là người đầy tớ
nhân dân.
Nào ngờ Giám Tra nghe được, gọi vào dằn mặt:
- Đốc Vồ đã bị kỉ luật buộc thôi chức,
bây giờ nó là tên tội phạm chứ không còn danh nghĩa đầy tớ nhân dân nữa. Ngươi
cố tình khoác danh hiệu đầy tớ nhân dân vào nhân thân một tên tội phạm vậy là
xúc phạm danh hiệu cao quý này.
Không
chỉ một lần, ngươi đã hai lần xúc phạm danh hiệu đầy tớ nhân dân cao quý tức là
xúc phạm đội ngũ cán bộ cách mạng tận tụy trung thành hi sinh vì dân vì nước, ngươi phải lãnh án kỉ
luật sa thãi.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét