TIỂU HÙNG TINH
Bao Tời cảm thán:
- Chưa xứ sở nào anh hùng dũng sĩ rộ
nở như măng mọc mùa xuân, ra ngõ gặp anh
hùng. Anh hùng chiến đấu, anh hùng lao động,
dân tộc anh hùng, địa phương anh hùng, đơn vị anh hùng, cá nhân anh hùng, trẻ
già trai gái, lãnh vực ngành nghề nào cũng anh hùng
ăm ắp, tới mức lạm phát.
Giỏ Lác mỉa mai:
- Nhiều anh hùng hôm trước vinh danh
hôm sau bao che tiếp tay cho tội phạm hoành hành, biến mình thành tội đồ tham
nhũng, giả dỏm thậm chí là giặc nội xâm không biết đường nào mà dò. Có chuyện
tay bí thư chốn “đứt thần kinh” ném lựu
đạn giết dân trong đám giỗ, khai man thành tích, khai khống đảng tịch, ém giấu hàng
chục năm cuối cùng bị lột tẩy, bị tước cả tấm gương học tập lẫn danh hiệu anh
hùng.
Cần Xé nãy giờ hóng chuyện, ỡm ờ:
- Chưa đâu anh hùng dễ như xứ sở này, không phải anh hùng phi
công vũ trụ từng bắn cháy máy bay B52
dài hơn nửa cây số (600m), loại máy bay trên thế gian này chẳng nơi nào có được mà chỉ cần nhón tay một cái, đứa trẻ lên
ba cũng làm được là thành anh hùng.
Tời và Lác ngạc nhiên:
- Anh hùng gì dễ thế?
Cần Xé hức một cái:
- Không thấy khẩu hiệu BỎ RÁC VÀO
THÙNG LÀ ANH HÙNG ĐẤT VIỆT sao.
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét