MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

XÃ HỘI ĐEN XÃ HỘI ĐỎ


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Kèo Nèo than phiền  xã hội đen ngày càng lộng hành, nào bảo kê, xiết nợ, bắt cóc, giết người cướp của, lộng hành ngay giữa ban ngày ban mặt gây đủ thứ tệ nạn. Dân tình sợ bọn chúng  nên cắn răng chịu đựng, được thể,  bọn chúng càng vô thiên vô pháp, không còn coi ai ra gì. Sợ nhất xã hội đen!
            Lục Bình  chưa chịu bảo:
            - Đó sợ nhất xã hội đen còn đây sợ nhất xã hội đỏ.
            Điên Điển ngạc nhiên:
            - Nước có  quốc pháp lệ luật,  có chính quyền để cai trị, có công an kiểm sát trấn áp, có tòa án xử tội. Thằng du côn du đãng phải sợ công  an, thằng tham nhũng dù có  chức to quyền rộng dẫu khống chế, bất chấp tổ chức còn phải sợ tòa án, công quyền. Xã hội đen phải sợ xã hội đỏ thôi.
            Cặc Bần   hăng hái nhập chuyện:
            - Sinh ra xã hội đỏ là để trừng trị xã hội đen, dân sợ xã hội đen vì  không tin vào xã hội đỏ. Xã hội đen hoành hành vì sao, vì có xã hội đỏ chống lưng bảo kê. Khi nhà cầm quyền bị thế lực hắc ám mua chuộc, khi kẻ cầm cân nảy mực bị  nén bạc đâm toạc tờ giấy, khi thế lực đen bỏ tiền ra  mua chức cho xã hội đỏ để núp bóng làm ăn, khi kẻ có quyền bảo kê cho lũ đâm thuê chém mướn đi chiếm đất đòi nợ thì lúc đó xã hội còn bất an. Xã hội đen không đáng sợ nếu xã hội đỏ quyết tâm loại trừ, tiêu diệt nó.  Khiếp nhất là xã hội đỏ đi đêm, cấu kết với xã hội đen, bấy giờ vỏ đỏ ruột đen, đen đỏ bất phân, mọi thứ lem luốc nhập nhằng không  còn phân biệt, chẳng biết tin vào đâu nữa. Sợ!

5-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét