Hình quan Thượng đại phu tỏ vẻ đăm chiêu:
- Ngành nào nghề nào cũng có ông tổ,
có thần bảo hộ độ trì cho ăn nên làm ra. Ngành tòa án ta có thần công lý một
tay cầm gươm một tay cầm cân nhưng đó là thần bên tây, không lẽ lấy thần tây làm thần ta, tính sao cho hợp
đây?
Đề Dùi bắt ngay được ý, thưa:
- Tây có thần tây thì ta phải có thần
ta. Nên nhớ thần tây biểu trưng cho công lý tư sản phong kiến lạc hậu phản động,
còn công lý của ta là công lý XHCN ưu việt gấp triệu lần, biểu tượng đó làm sao
xứng đáng với công lý của ta được. Nên chọn Lý Thái Tông, một ông vua quan tâm đến xử án rồi cho dựng tượng ngay tại
hình bộ tôn lên làm làm thần công lý VINATA để ngài sáng soi phò trợ cho việc xử
án nghiêm minh.
Hình thượng đại phu thắc mắc:
Hình thượng đại phu thắc mắc:
- Nhưng một ông vua phong kiến làm
sao thành mẫu mực biểu trưng cho nền công lý XHCN, công lý của một xã hội công
bằng dân chủ văn minh, làm sao thành thần tượng cho cả ngành hình pháp hiện đại
tôn thờ?
Đề Dùi tô vẽ:
Đề Dùi tô vẽ:
- Cứ tân trang bằng cách vợt nơi này
một chút, chộp bên kia một mớ, móc chỗ nọ một ít, xào nặn lại là được tất. Nặn
một ông áo mão phong kiến, mặt bẹt mũi tẹt nhà ta, một tay đưa cao cân công lý
như tây, một tay không cầm kiếm vì cầm kiếm xưa rồi mà nên cho cầm dao thớt (loại
mới tinh mua ngoài chợ đưa vào hồ sơ cho đủ
chứng cứ vật gây án)…
Hình Thượng đại phu đắc ý xuýt xoa:
- Biểu tượng độc đáo, tây ta kim cổ đều có, tốt! Hay nhất
là cho ngài cầm dao thớt thay kiếm, vừa thị uy quyền lực vừa cập nhật thực tế.
Có động dao động thớt là có miếng ngon, biết đâu nhờ đó mà ngài phò hộ cho ngành ta phất lên, tuyệt!
Xong
ký xuất hàng chục tỉ sai họa sĩ họa hình, điêu khắc gia nặn tượng, tổ chức
trưng cầu ý kiến cho đủ lệ bộ, không bao
lâu thì tượng thần công lí VINATA bệ vệ oai phong cầm dao thớt đồ tể đứng trấn ngay
hình bộ đại tòa, ai nấy khiếp.
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét