ảnh internet
Năm
Chỉ tới đâu cũng tự hào mình trưởng thành từ ba cùng lấy làm tấm gương tiêu biểu và thường xuyên nhắc nhở cán bộ dưới quyền phải ba cùng tức cùng
ăn cùng ở cùng làm với dân đặng tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng, sâu sát hiểu
biết cặn kẻ đời sống để phụng sự, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhân dân
Ngày
nọ cơ sở tổng kết liên hoan, được vinh
dự đón Năm Chỉ, lại nhận được những lời
huấn thị muôn thuở.
Ai
nghe cũng phải thừa nhận chí lí chẳng khác gì kinh điển nhưng Ba Ngạnh cứ nhếch
mép. Hỏi sao nghe những lời khuôn vàng
thước ngọc vậy mà không thấm thía đến tận đáy tâm can ghi tạc vào xương tuỷ, lấy
đó làm phương châm rèn luyện phấn đấu mà cười mỉa. Ba Ngạnh bảo:
-
Nói vậy chứ đâu phải vậy!
-
Chớ hồ đồ, người ta là đầy tớ gương mẫu nói đi đôi với làm đấy!
Ba
Ngạnh hứ một cái:
-
Trước hết nói cùng làm. Dân thợ thì ổng tay ngang, dân làm ổng không biết, chỉ
giỏi chỉ trỏ năm ngón, cùng làm sao? Dân ở nhà lá ổng ở biệt thự, dân ở phòng trọ
nóng như rang mà ổng ngồi phòng lạnh, cùng ở làm sao? Còn chuyện cùng ăn, bây
giờ đang liên hoan, sao ổng không xuống chơi đế với dân giả bọn mình mà ẩn đâu
trên phòng đặc biệt chơi bia. Đến ăn nhậu một bữa còn tính toán chuyện mồi
chuyện rượu, dân theo dân quan theo quan, cố tình riêng biệt không thèm ngồi cùng
thì nói gì đến chuyện ở cùng chuyện làm cùng. Dóc vừa thôi chứ!
Có
người chống chế, nói đích thị ổng nói đi đôi với làm, vẫn cùng ăn cùng ở cùng
làm. Hỏi ở đâu, y bảo:
-
Đừng có đi tìm ở ngoài đồng ruộng, trong
nhà máy, trong khu ổ chuột mà lạc đường, hãy vào ngay nhà hàng khách
sạn tới phòng VIP là rõ ngay. Cùng ăn
cùng chia mồi chia rượu cùng li với các ẻm, cùng ở với các ẻm trong phòng kín, kiểu
này mà không cùng làm trò… mới là chuyện lạ.
Ai
nấy trầm trồ, chính Ba Ngạnh cũng chịu lí:
-
Như thế thì đúng là cùng rồi, nhưng là cùng vành non nước, được mấy lão
này chăm lo thì có nước cùng… mạt. Hèn
chi!
12-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét