ảnh internet
Rau Răm thắc mắc không hiểu vì sao
quan chức cỡ bự mà nói năng lạ lùng. Bỏ qua chuyện cờ lờ mờ vờ cờ lờ mờ, đến
đâu cũng đầu tàu trung tâm hóa rồng hóa cọp kiểu mộng du, bỏ qua chuyện mấy tay
ăn cơm ta thờ ma khựa, tô chuốt cho bọn Tàu
cộng, chỉ nói chuyện đời sống thực tế.
Có
quan tuyên bố người nghèo không đi xe
hơi nên trạm thu phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, không thể nói kẹt xe
vì xe còn nhúc nhích được, cầu chỉ hình chữ V chứ chưa sập… Có quan bảo phải
dùng lưỡi để nếm phân bón, tôm xuất khẩu bị trả về vì có hàm lượng độc tố cao
nhưng luộc lên là ăn được, nguyên nhân
cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra cá chết … Có quan tuyên bố quan chức xã
ăn nhậu bắt giáo viên mầm non làm tiếp viên chỉ là chuyện vui vẻ, lớp trước đây
bốn chục em khác với hiện nay bốn chục em một lớp… Đại quan mà nói năng ngô
nghê ngố ngáo nực cười, không biết do đâu.
Ngò
Gai bảo:
-
Do ít học.
Rau
Răm gạt đi:
-
Tay nào tay nấy không tiến sĩ giáo sư thì cũng hai ba bằng đại học,
chính trị bậc cao, đủ hồng đủ chuyên, ưu tú ưu việt, đỉnh cao trí tuệ, học cho
hết cả bằng chứ sức mấy mà ít học, giỡn hoài!
Thấy
Ớt Hiểm trầm ngâm cười mỉm, hỏi thì bảo:-
- Đều
do chức cao quyền lớn mà ra.
-
Chức cao quyền lớn thì phải nói năng thận trọng, có trí tuệ, hàm lượng chất xám
cao sao lại phát ngôn ngô nghê cà chớn vậy?
- Bởi
ngồi ghế cao vểnh mặt lên trời, mục hạ vô nhân (dưới mắt không ai) nên nói năng
tùy tiện quen thói. Lại thêm dưới trướng là một bọn lâu la chuyên trò nâng bi
tán tụng, nào nhất thủ trưởng, nào tuyệt vời sếp mà ra. Bọn quyền chức mới xì rắm là đã lắm đứa tranh
nhau hít hà bốc thơm bốc thối, nhợm nhợm nhảy mũi hắt xì đã lắm
thằng bằng biếu đấy mình chăm chắm ghi ghi chép chép, ậm ừ cái là… cái là… cà lăm cà cặp ngập ngà ngập ngọng thì
được bọn chúng xuýt xoa tán tụng, tung hô hùng biện hùng hồn.
Trên
khoái nghe nịnh, dưới giỏi bơm tán, thầy nào trò nấy mẹ hát con khen hay quen
thói. Bốc nhau quá hóa lẫn lộn, lỗ trên
thành lỗ dưới, nói ra nghe như phóng địt,
thối ỉnh.
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét