MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

ÔNG KẸ VÀ ÔNG NỰNG


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Bé Quê lên   thành phố thăm, gặp Bé Thị liền kể chuyện ma.   Bảo:
            - Ở quê, cây cối bờ bụi lau cỏ um tùm đi đâu cũng sợ.  Sợ nhất ông Kẹ, ở đâu trong bụi thình lình ổng nhảy xổ ra, lè lưỡi  trợn mắt bắt con nít mang đi.  Có lúc ổng làm cho chung quanh khác lạ, dẫn mình đi lạc rồi bắt ăn thịt.
            Ở quê vắng vẻ âm u, nhất là ban đêm, không dám đi ra khỏi nhà. Không như chốn thị thành ngày cũng như đêm, lúc nào cũng   đông đảo sáng sủa, đi đâu cũng không sợ.
            Bé Thị hỏi lại:
- Ông Kẹ có thật không?
Bé Quê cười:
- Chỉ nghe kể thôi, mà làm gì có, người ta bịa ra chỉ để dọa con nít bọn mình, nhưng  vậy cũng đủ sợ  lắm rồi!
Bé Thị  bảo ở thành thị đông đảo thế mà cũng có ma, ma thực chứ không phải ma dỏm kiểu ông Kẹ ở quê đâu.  Hỏi ma thực thế nào, bảo:
- Đó là ông Nựng. Bé gái như bọn mình chạy chơi trong công viên vậy là ổng để ý, tìm cách lại gần hỏi han, cho kẹo,  nắm tay vuốt tóc, hôn hít sờ soạng  rồi thọc tay vào chỗ kín, úi chao, ghê lắm! Không phải chỉ ngoài công viên trống trải đâu mà đi vào thang máy có khi lại gặp ổng.  Ổng cầm tay, ổng ôm ổng hôn ổng nựng rồi xoa tay xoa ngực vỗ mông, ghê lắm!
Bé Quê càng nghe càng giật thót, hãi quá, bưng mặt:
- Úi chao ui, kinh quá! Phải  về quê gấp chứ ở phố thế này sợ ông Nựng lắm!

7-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 26-7-20 Lân Văn, Hy Vo và 12 người khác2 lượt chia sẻ
    Hy Vo Linh nựng được phong thần
    15-4-21, 40L, 5 bình luận 3 lượt chia sẻ

    Trả lờiXóa