MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

TỘI CHẠY TUỔI TRƯỚC TÒA ĐỊA NGỤC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
         Nạn chạy tuổi của cán bộ, tưởng đơn giản sửa  năm sinh là xong  hóa ra gây vô số rắc rối cho trần gian. Chúng làm loạn chế độ tính thâm niên, làm loạn xà ngầu số người về người ở trong danh sách  tái ứng cử, tái bố trí, tái xét ưu tiên  giảm tuổi để ngồi tiếp nhiệm kì lãnh đạo, chúng gây tình trạng tranh  giành quyền chính   giữa lớp già lớp trẻ… Đủ thứ!
            Không những gây rắc rối  cõi sống mà  chúng còn di hại  cõi chết, âm phủ lãnh đủ  tai họa.  Do khai sụt tuổi nên có kẻ hai ba năm sinh, thằng anh con chị lộn xuống làm thằng út con em, giới chức sắc già đầu  đua nhau trẻ hóa, chết đúng hạn kì lại thành yểu mạng gieo cho âm phủ đủ  thứ tai tiếng nào bắt nhầm, giết  oan, ỷ quyền tùy tiện sát nhân nhất là cố tình đoạt mạng  giới  tiền phong ưu tú gây đau thương vô hạn, tổn thất không gì bù đắp nổi cho giới đầy tớ nhân dân.
            Thấy tình hình bất ổn, Diêm vương ra lệnh điều tra, bắt một tên chóp bu sừng sõ vừa cắt hộ khẩu xuống âm phủ,  năm sinh y là  1950 nhưng cuối đời lại có thêm  một năm sinh nữa là 1956, chênh lệch 6 tuổi. Hỏi do đâu. Vốn láu cá, y nghĩ nếu trả lời theo kiểu trần gian rằng khai lớn tuổi lên để đi bộ đội thì  chẳng ma nào tin, có khi bị cắt lưỡi vì dối trá, cách tránh đạn tốt nhất là đá quả bóng sang sân.  Liền trả lời là học và làm theo tổ sư. Hỏi tổ sư ngươi là ai, đáp: Là thánh nhân bồ tát, ngài có đến hàng chục tên hiệu, cả một lố năm sinh khác nhau, có  vị đại sư còn xếp chung ngài  với Phật Thích Ca, xem đó là hai vị cứu tinh của nhân loại.
            Diêm chúa  ngạc nhiên quát hỏi  sao có chuyện một tên ma lanh nào đó làm đến tổ sư lại được xếp ngang hàng với bồ tát thánh nhân, được thờ như chư Phật.
            Quan  chánh văn văn phòng âm phủ vội vàng quỳ tâu:
- Xin chớ nghe kẻ xảo ngôn lừa bịp, tên tổ sư nhà chúng nó  chẳng phải phật thánh gì cả mà đang mọt gông dưới địa ngục tầng thứ  mười tám.
Diêm vương quắc mắt đập bàn phán:
- Cà cuống chết đít còn cay, quân đâu, tống thằng chóp bu xạo này vào  tầng địa ngục thứ  mười tám cho học tập làm theo tổ sư nhà nó!

6-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 4-7-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 24 người khác
    Hy Vo Mấy ông lại muốn như vua nhà Đường, ước có thuốc trường sinh bất lão. Tìm đâu ra thuốc đấy. Vì vậy cách đơn giản nhất là khai man tuổi. Từ đấy mới có chuyện sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.…Xem thêm
    Alex Tran Sao CNXH cái gì cũng có thể gian lận ? Thời 75 , 76 tôi gọi là CN Lưu Manh cũng không sai

    Trả lờiXóa