MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

PHÁT NGÔN VIÊN CỦA BÀN THỐI


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Mỏ Xảy luận rằng nói năng biểu hiện suy nghĩ, mồm là phát ngôn viên của đầu óc, lời nói hiện thực hóa trí tuệ, tư duy, chất xám…
            Móc Quèo buông một câu lấp lửng:
            - Hẳn gì!
            Hỏi, y tuôn một hơi:
            - Thế sao lắm chuyện ăn theo nói hùa, nâng tán nâng bi bất chấp lẽ phải, sự thể một đằng nói năng khác nẻo, thúi bốc thành thơm… Sản xuất đình đốn, công ti xí nghiệp thua lỗ, nợ  nần chồng chất vẫn ca thắng lợi năm sau cao hơn năm trước. Dân oan oán thán, bất công đầy rẫy  vẫn  tụng ca công bằng nhân ái. Tệ nạn lan tràn, cuộc sống bất an vẫn ca bài chỉ số hài lòng hàng đầu thế giới. Tham nhũng  như rươi, thủ tục nhiêu khê, hành chính trì trệ  ai cũng ớn thế mà vẫn nghênh nghênh  tuyên bố trụ điện nước Mỹ biết đi thì phải về VN….
            Nạng Hai nghe, cười lạt:
            - Thực ra  đều do cái bàn đít của chúng mà mà ra.
            Mỏ Xảy bẻ lại:
            - Phát ngôn cửa miệng, từ đằng mồm cao sang tuôn ra  sao lại xem là do bàn đít địt?
            Nạng Hai hừ một cái:
            - Đít có chức có ghế thì mồm phải tán tụng, mồm có tán tụng thì đít mới vững ghế bền ngôi. Đít tọa ghế cao thì lợi lộc vào cho mồm ăn, muốn ăn thì phải nói theo đít, mồm kia chính là phát ngôn viên của đít chứ có gì lạ đâu.
Có thế mà cái mồm của bọn quyền chức quen bốc thơm bốc thối, nhem nhẻm một bài nào đường lối đúng, kế sách hay, lãnh đạo sáng suốt, cấp trên tài ba trung thực trong sáng, tán lắm cục rắm thành thơm.
Móc Quèo chua chát:
- Mồm phát ngôn của  bàn đít hèn chi cứ nghe chúng phán là hôi mùi rắm. Nói thiệt, mấy cái mồm vì đít phục vụ này bắt ngậm phân chúng cũng không từ.
Nghe đến đây, chịu không nổi, ai nấy đều nhổ cái phẹt.

7-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét