MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

PHE NHÓM TRANH ĐOẠT


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s403x403/106277317_585229082432572_7352149444096008600_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=dbeb18&_nc_oc=AQkFXuLhIYyJ1TwMf0AwG15UHpp3CHLN-uOwaa-6lefCN-5Kn2BwFcn_nI7Ow1boqd8&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&_nc_tp=7&oh=6fd3c4b703a0a34c05af25ca43dec06c&oe=5F283680
            Cọp lên ngôi thống trị, tàn hại hung tàn, nai con nóng máu bảo “mãnh hổ nan địch quần hồ” (cọp mạnh cũng khó địch lại bầy khỉ), tại sao  các loài không họp nhau phế truất nó đi nhưng nai già  lắc đầu:
            - Cọp làm chúa được là nhờ cả họ cọp  đằng sau lưng, chính họ cọp làm chúa rừng, không phải một con mà phe nhóm,  thế lực. Thế lực loài nào mạnh thì loài đó làm chủ, các thế lực đua nhau  khi ngấm ngầm khi ra mặt tranh đoạt.
            Không chỉ họ cọp mà còn họ beo, họ sói, họ cáo chồn… Ngay trong họ cọp đã có phe hùm, phe hổ, phe vằn, trong họ beo có phe đốm, phe đen, trong họ sói có phe  cẩu, phe cầy, phe khuyển…  Các phe nhóm  khi  đối địch, khi thỏa hiệp, hòa hay chiến tùy theo việc phân định địa bàn, chia chác mối lợi.  Lắm khi bề ngoài thân ái nhưng bên trong hằm hè, có cơ hội là nhào vào thịt nhau ngay.  Lắm khi  coi bộ nhe nanh giương vuốt dữ dằn  như thể giết nhau đến nơi nhưng thực  bên trong đã tính chuyện rút lui, con nào về lãnh địa con  đó.
            Ác thú họp thành bầy đàn tạo ra sức mạnh để sống trên xương máu loài ăn cỏ,  chúng xung đột hay hòa hoãn gì thì  bọn ăn cỏ chúng ta cũng  đều  nguy khốn cả. 

                                                                        ***
            Người nghe  ngẫm nghĩ: Phe nhóm lợi ích ngày nay cũng vậy, chúng  toa rập, tranh giành, sống trên xương máu người dân. Hết phe nhóm này thống trị đến phe nhóm kia cầm quyền, bọn nào lên người dân cũng chết. Có khi  bề ngoài chúng  làm bộ đoàn kết thống nhất nhưng bên trong thủ dao chờ cơ hội triệt nhau.  Có khi bề ngoài ra vẻ hằm hè như  muốn một mất một còn nhưng kì thực bên trong đã thỏa thuận ăn chia êm thắm cả rồi. Chỉ khổ  một nỗi thằng dân, xem chúng đóng kịch mà cứ tưởng thiệt, bị khoét cho tàn mạt, đục cho tan hoang, rút cho trơ xương  mà hết tán tụng lại tung hô,  nay ngóng trông, mai tin tưởng, mốt tự hào, ngày kia biết ơn, tội nghiệp!

7-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 15-7-20 Hy Vo, Khacthao Huynh và 4 người khác 2 lượt chia sẻ
    Hy Vo Khẳng định chắc chắn phải có phe cánh mới tồn tại và yên vị. Thấy vậy chứ sôi động lắm. Anh ngồi ghế này, tôi phải ngồi ghế kia, mặc cả, chia chác đâu vào đấy cả. Sau đó cất nhắc, đề bạt phe cánh mình vào cho thêm phần chắc chắn. Rồi cuộc chiến lại tiếp tục, với danh nghĩa nọ kia, tiếp tục triệt hạ nhau. Một cuộc chiến cam go và không có điểm dừng. Vậy đó.

    Trả lờiXóa