MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

TRUYỀN LÁO


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
           Bịp Sư  lên lớp truyền láo,  hỏi bọn xạo dóc:
            - Bọn chúng bị bịp nhiều nên bây giờ cảnh giác cao độ, chúng bảo đừng nghe những gì bọn ta nói mà hãy nhìn kĩ những gì bọn ta làm, ý chúng muốn  chê ta  những gì đây?
            Bẻm Mép  mau mắn:
            - Chúng chê bọn ta nói nhiều làm ít.
            Bịp Sư cười nhạt:
            - Chê thế là may.
            - Chúng nó chê ta nói  mà không làm- Khua Môi trả lời.
            - Ta không làm tại sao chúng lại  bảo hãy nhìn kĩ những gì bọn ta làm- Bịp Sư gạt đi.
            Đến lượt mình, Múa Mỏ lên tiếng:
            - Chúng  bảo bọn ta  nói đằng làm nẻo.
            Bịp Sư gật đầu:
            - Đúng vậy,  chúng đã vạch được chân tướng bọn ta, đi vào gan ruột, lôi được bản chất tráo trở lật lọng của bọn ta. Chân tướng dối trá bị vạch trần rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây?
            Bọn xạo dóc  bảo cứ câm  mà làm tới, khỏi tuyên truyền tuyên huấn mất công rách việc nhưng  Bịp Sư bảo không được. Rồi dạy:
            - Còn lủm lạm thì lưỡi còn lè lượn lấp liếm lu loa láo lường. Nghe lời dối trá lúc đầu chúng ghét cay ghét đắng muốn phỉ nhổ vào, sau đó cảm thấy khó chịu, khó chịu thì ráng chịu, ráng chịu  dần dà chấp nhận sống chung rồi quen dần với dối trá, để dối trá dính  vào người, ăn vào  suy nghĩ và cuối cùng chúng trở thành dối trá.
            Đó là tinh túy truyền láo của bổn môn, các ngươi nghe rõ chưa?
            Cả bọn xạo dóc dạ rân.

7-2020

1 nhận xét:

  1. 26-7-20 Hy Vo, Đinh Thị Thanh Điệp và 4 người khác1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Có tốt lành gì đâu mà không xạo.
    14-4-21,23L,2 lượt chia sẻ
    Will BlowerBít miệng dân đừng để ho la làng
    Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
    Tuong VuChân tướng dối trá bị vạch trần, giờ chúng ta phải làm sao đây?Đạp lên chúng mà đi!
    27-10-21,10L, 1cs

    Trả lờiXóa