MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Câu TÌNH CẢM

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Lươn được sếp Lủm coi như đệ tử ruột, xếp vào diện phe ta. Tuy vậy, độ rày coi mòi sếp Lủm lạnh nhạt với Lươn, chỉ mặn mà với các tay khác.
            Có điều gì đó không ổn, kinh nghiệm cho thấy sếp Lủm không vừa lòng với ai thì người đó trước sau cũng đi bụi. Tự soát xét không biết mình đã làm gì để sếp giận, không biết vì sao sếp chê, Lươn lo lắng buồn ăn ngủ không yên, chưa biết làm cách sao để chiếm lại lòng tin yêu của sếp.
            Trong đám tay chân sếp Lủm có trợ lí Lẹo biết chuyện, dọ hỏi. Lươn thực tình cởi mở nỗi niềm. Lẹo khuyên:
            - Phải tìm cách dò ý sếp.
            - Dó cách nào? Trước đây sếp vui vẻ thân tình còn nay gặp sếp mình đon đả chào hỏi sếp vẫn phớt lờ. Dẫu mình nhìn với đôi mắt van lơn sếp vẫn chẳng thèm ngó lại, mắt lạnh tanh như nước đá cục, thiệt là tai họa đang treo lơ lửng, kiểu này thì chết. Giờ dò làm sao? Ôi! Dò sông dò biển dễ dò, Tấm lòng sếp Lủm ai đo cho tường.
            Trợ lí Lẹo cười:
            - Cậu nói dò sông dò bể tức là bắt đầu tìm trúng vào vấn đề rồi đó. Lòng sếp là sông là bể, muốn biết dưới đó có cá mú gì không thì phải câu. Cậu hãy thả mồi xem thử- Lẹo đổi giọng thỏ thẻ- Hãy sắm mớ quà đem biếu, nếu nhận  có nghĩa là sếp còn thiện cảm, cậu cứ yên tâm.
            - Nhưng nếu sếp từ chối có nghĩa là tớ bị ra rìa luôn hả?
            - Không không, nếu chưa gật thì phải tăng mồi, nhắp một lần không đớp thì hai, hai lần không chịu thì ba, trước sau gỉ cá cũng cắn câu, ăn thua là mình biết kiên nhẫn.
            Lươn  mừng rỡ:
            - À ra thế, xưa nay mình quên “lễ”, giờ thì sáng ra rồi!
            Y như kinh, Lươn chỉ  quăng mồi biếu nhắp một lần một là giật được ngay thiện cảm của sếp, được sếp ưu ái lại liền.
Sướng quá, Lươn vừa nhảy vừa reo: Chạy trúng thuốc, từ nay biết mánh nhau rồi sếp ơi!

1 nhận xét:

  1. Facebook- 15-7-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 24 người khác6 lượt chia sẻ
    Hy Vo Tay lươn này nghiệp dư quá! Muốn chắc ghế phải có lịch công tác gồm: ngày sinh nhật của sếp và chị nhà. Các ngày lễ, tết. Các ngày phụ nữ. Rồi ngày cúng giỗ. Và v.v....Có như vậy, sếp vui như tết, mình lại có thể lên ghế cao hơn. Vẹn cả đôi
    Tàng Tám Bút nguyên tử nhẹ , gọn , viết trơn và đặc biệt ...sắc nét !
    Phạm Quang Sinh Câu mị dân chứ lồm gì có xíu tình trong đó!
    17-10-21,28L, 4bl, 4cs
    Ducminh Vu Giờ chúng đâu nhận quà ... có số tài khoản là được
    Son Luong Bì thư đám đình là dư...
    Long Nguyencuu Xứ Ao Làng của Chí Phèo
    LongvanNguyen Longnguyen Xưa rồi...

    Trả lờiXóa