MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

NÓI DZẬY KHÔNG PHẢI DZẬY


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Chĩa thắc mắc:
            - Nước  XHCN, theo chủ nghĩa Mác Lê, chủ trương  xóa bỏ tư hữu, xây dựng kinh tế tập thể  và kinh tế toàn dân mà đi đâu cũng kêu gọi người ta công  nhận là nền kinh tế thị trường, là sao?
            Tư Ngạnh  hừm một cái:
            - Thì  nói dzậy không phải dzậy, sách mà!
            - Theo CNCS, vào đảng CS thế mà ai chỉ đích danh CS thì lại bảo người ta  mỉa mai móc mách chửi xéo mình, là sao?
            -  Là nói dzậy không phải dzậy, chứ sao!
            - Chủ trương đấu tranh giai cấp, xem đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội  mà tới đâu cũng hô hào hòa hợp hòa giải, là sao?
            - Là  nói dzậy không phải dzậy, chứ sao nữa!
            - Hô hào bảo vệ độc lập chủ quyền nhưng lại kết thân  với kẻ xâm lược, xem kẻ thù xâm lược là anh em đồng chí, luôn tỏ lòng biết ơn, là sao?
            - Sách lược cách mạng là đánh lừa kẻ thù, nói đằng làm nẻo, nói dzậy không phải dzậy làm cho kẻ thù  mắc mưu để dễ dàng tiêu diệt đó thôi.
            - Đánh lừa kẻ thù hay tự mình đánh lừa mình.
            Thấy Ba Chĩa  cứ bẻ chĩa hoài, Tư Ngạnh răn đe:
            - Nè, thắc mắc vừa vừa thôi, coi chừng tự diễn biến tự chuyển hóa gây mất niềm tin mà mất niềm tin là mất tất cả  đó.
            Ba Chĩa vẫn không buông:
            - Nhưng chính các ổng  có tin đâu, các ổng mất lòng tin mà một hai cứ bắt người ta tin vào các ổng thì người ta cũng mất lòng tin chứ biết làm sao được. Hức!

6-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 2-7-20 Hy Vo, Duoc Cong Nguyen và 4 người khác
    Khue Nguyen Chừng nào nước đầy sọt thì ta hoàn thành việc xây dựng.xh
    Hy Vo Đó cũng là một cách nói!
    Khi đất nước còn chia làm hai. Tôi còn học ở Hà nội, chương trình phổ thông, nhất là cấp 3 có một môn gọi là chính trị. Mỗi tuần một tiết. Học sinh sợ nhất môn này. Phần cách mạng Việt Nam, tôi còn nhớ: nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng lao động, áp dụng một cách sáng tạo cnMaxLe, không kinh qua CNTB, tiến thẳng lên cnxh.
    Bây giờ lại kinh tế thị trường,nhưng lại thêm vế sau là định hướng XHCN.
    Chắc cố vớt vát, mặc dù trên ngôn từ, nhưng bản chất ai cũng biết.
    Tacco Tran, Duoc Cong Nguyen và 4 người khác
    Duoc Cong Nguyen Chắc là thế kỷ thứ 25.
    Tacco Tran đừng lo sắp rồi , NÓ đang cho Con Cháu , Dòng Họ qua các nước Tư-bản dãy chết học-tập về xây-dựng !!!
    Nguyễn Mậu Quang, Đạt Võ và 11 người khác2 lượt chia sẻ
    Nguyễn Văn Mạnh XẠO HẾT CHỖ NÓI !
    Nguyễn Hoá Thằng nào chã biết.biết ngay lúc đầu. Nhưng mỡ mồm là chết.vì sao vì mi đụng lợi ích của tao.và cứ thế chết thì phãi chết hết.nên thôi ngậm mồm cho qua để khỏi lật thuyền chết chung cã lũ 😂🤣😂🤣😂😂

    Trả lờiXóa