TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bị thiên hạ chửi bò đỏ nhưng dễ gì trở thành dư luận viên, phải phấn đấu trần ai mới vô được lực lượng này. Y muốn gia nhập, đương nhiên phải kinh qua thử thách rèn luyện.
Bị thiên hạ chửi bò đỏ nhưng dễ gì trở thành dư luận viên, phải phấn đấu trần ai mới vô được lực lượng này. Y muốn gia nhập, đương nhiên phải kinh qua thử thách rèn luyện.
Trước hết phải ngửi thơm ra thối, ngửi
sao hương huệ hương lan thành mùi thối thủm. Y
luyện ngửi một năm mới đạt yêu cầu.
Qua bước thử thách thứ hai là ngửi
mùi thối thủm thành thơm tho. Y cũng phải
luyện một năm mới đạt yêu cầu.
Bây
giờ, cứ thấy hương hoa thì bịt
mũi còn nghe rắm thấy cứt là y chồm vào hửi hửi, hít lấy hít để.
Chưa hết, y phải đi vào một bước quyết
định gọi là thử thách Câu Tiễn, đạt mới trở thành dư luận viên chính hiệu. Hỏi
thử thách Câu Tiễn thế nào thì được bảo:
- Thời
Xuân Thu bên “nước lạ” Câu Tiễn bị Ngô vương Phù Sai bắt, để lấy lòng vua Ngô,
mong được thả về nước, khi Phù Sai bệnh, Câu Tiễn xin tình nguyện nếm
phân.
Rồi
toẹt ra một bãi, hỏi:
- Ngửi
phân rồi, đến lúc nếm phân, ăn vào sủa liền, liệu ngươi có dám thực thi không?
Tưởng dội ngược lại ai ngờ y hí hửng:
- Nhai phân nuốt phân tôi cũng chịu thá gì món nếm phân. Tôi xực ngay đây!
- Nhai phân nuốt phân tôi cũng chịu thá gì món nếm phân. Tôi xực ngay đây!
Xong
hoắc một tiếng nhảy vào đớp nuốt.
Y
được cấp chứng chỉ hóa cẩu, được công nhận là dư luận viên chính hiệu.
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét