MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

NGÓN SIÊU ĐỘC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Bí Cầy lên lớp  hỏi muốn trị kẻ khác phải làm gì?
Giám Cẩu thưa:
            - Phải đưa vào không tổ chức này thì tổ chức khác, nhiều tổ chức càng tốt để theo dõi uốn nắn kèm cặp, nó nhúc nhích một cái là  phát hiện liền.
            Bí Cầy gục gặc:
- Đấy là điều cơ bản, phải dùng tổ chức mà trói.  Còn trói thế nào?
            Giám Cẩu đáp:
            - Cho cá nhân tự phê rồi tập thể phê bình góp ý, lấy tập thể áp chế cá nhân, kiểm soát theo dõi cá nhân.
            Bí Cầy khen tốt rồi chỉ qua Chủ Khuyển hỏi còn có ý kiến nào không, Khuyển thưa:           
            - Phải dùng sợ mà trị, làm cho chúng khiếp đảm thất thanh một lần, lần sau  chỉ cần nhá dọa chúng đã hết hồn vía. Trị bằng cách đó!
            Bí Cầy vặn lại:
            - Nhưng dựa vào đâu làm cho chúng sợ?
            Chủ  Khuyển hừm hừm:
            - Phải cho chúng dính vết nhúng chàm, sa vào khuyết điểm hoặc tóm được bí mật nào đó về đời tư chúng rồi ngâm lại đó bóng gió dọa chơi, cái này người ta thường gọi là gót chân A-sin,  khi cần thì lôi ra, bung một phát chúng sẽ  tiêu đứt sinh mạng. Ngón hiểm đấy!
            Bí Cầy vỗ đùi đánh đét:
            - Đúng là ngón độc, tuyệt chiêu, tuyệt chiêu!

7-2020
           

1 nhận xét:

  1. Facebook- 26-7-20 Nguyễn Thị Lợi, Minh Trần Ngọc và 20 người khác1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Bây giờ có hẳn một lực lượng
    27-10-21,11L, 1cs

    Trả lờiXóa