MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

ĐỘNG XỰC ĐỘNG XỰC CHỨ ĐỘNG LỰC GÌ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Xóm  chòi tum kháo chuyện “chánh chị” rằng  chút người ta  nói động lực phát triển hai chút phán động lực cách mạng, thế động lực là cái chi chi?
            Người cho  là đấu tranh giai cấp   là động lực cách mạng, không nghe cố tổ Các Mác  từng tuyên bố lịch sử xưa nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp đó sao. Người thì cho khoa học  kỹ thuật là động lực vì nghị quyết trước đây luôn nhấn mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt. Người bảo kinh tế quốc doanh  vì nó mang trọn vẹn tính chất XHCN, gần đây người ta còn xem nó là nắm đấm của nền kinh tế nữa đấy, không động lực cách mạng thì là gì.  Người bảo xưa xem các nhà tư sản như lực lượng phản động  phải cải tạo, tiêu diệt còn  bây giờ người ta đề cao các nhà doanh nghiệp, xem kinh tế tư nhân là động lực cách mạng nữa đấy.
            Chín người mười ý, đến phiên Mù U thì y bảo tượng đài là động lực phát triển cách mạng. Cả xóm ngạc nhiên, hỏi thì y giải thích:
            - Bây giờ phong trào  tượng đài rầm rộ, nơi nơi đua nhau xây. Có huyện dân đói rã mồm cũng  bỏ ra hàng chục tỉ xây tượng đài. Nơi xin ngân sách chưa được thì  la ó bảo chưa có tượng đài là thiệt thòi lớn cho địa phương chúng tôi. Lắm tượng đài  xứ người đua nhau giật  sập thì xứ mình rước về tôn dựng.
            Cũng có ý kiến phàn nàn cho rằng nước  còn nghèo dân còn khổ, bao thứ  nhà thương trường học cầu cống cấp bách hơn sao không đầu tư mà  chỉ chú chú vào tượng dài  thì  một  vị chứ trách nọ  bảo:  Xây khu tượng đài 1400 tỉ không nên đặt vấn đề đắt hay rẻ vì tượng đài là động lực phát triển (Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm- Phó chủ tịch  hội quy hoạch và phát triển đô thị). Đấy, mách có chứng đấy nhé!
            Dừa Nước xùy một cái:
            - Tượng đài dễ xực, bày ra xây để xực, động xực động xực chứ động lực con mẹ gì. Hức!

7-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét