TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hai
Méo trầm ngâm ra vẻ tâm đắc:
- Cả hệ thống chính trị vào cuộc chống
hàng chục năm nay mà sao tham nhũng ngày
càng đầy rẫy rõ ràng không biết tận dụng sức dân. Dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn phần dân liệu cũng xong,
phải lấy dân làm gốc, dựa vào dân mà chống tham nhũng chứ.
Ba Xẹo gạt đi:
- Chế độ chính sách, kế hoạch dự án,
của cải tiền bạc, mọi thứ trong tay quan chức,
chúng chia chác móc ngoặc trong
bóng tối, dân chỉ nghi chứ làm sao biết
được mà chống. Không biết, biết lờ mờ mà dám tố cáo coi chừng bị vu ngược lại
thì hết đường chạy. Lắm vụ dân biết rành
rành còn không dám tố, coi chừng đêm hôm
đi lẻ một mình chúng sai xã hội đen chặn
đường cho nhát dao hay ném cục đá thì kêu ai.
Có người đứng đầu cơ quan chuyên
trách chống tham nhũng từng chua chát rằng chống tham nhũng là chống những người
có chức quyền, có khi chúng tôi phải chết trước. Cơ quan chuyên trách còn bó
tay thì đưa dân vào chống làm sao? Hơn nữa, tố cáo tham nhũng coi chừng bị quy tội
chính trị là chống lãnh đạo, chống chính
quyền, bị thế lực xấu lợi dụng gây mất ổn
định…
Dùng
dân chúng chống tham nhũng khác gì dùng tay không bắt giặc, chết đấy!
Ngưng một chút, Ba Xẹo nhíu mày:
-
Chỉ còn cách dựa vào tham nhũng để chống tham nhũng.
Hai
Méo ngạc nhiên:
- Là sao?
Ba Xẹo ỡm ờ:
- Là dùng phe nhóm lợi ích này chống phe nhóm lợi ích khác.
Hai Méo cự nự:
- Dùng ngay chống gian còn không
xong thì dùng gian chống gian biết bao
giờ cho dứt, không khéo càng đánh gian tham càng tràn lan như dịch bệnh.
Ba Xẹo chua chát:
- Nhưng dùng ngay chống gian thì ai
ngay, lấy đâu ra người ngay bây giờ, chỉ
có nước sống chung với tham nhũng. Thua!
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét