TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thấy
thằng ngu tiến chức, thằng dốt thăng quan, thằng đần lãnh đạo tưởng dễ ăn, kì
thực vô cùng khó. Quan trường cực kì hung hiểm, kẻ non gan đừng xớ rớ, kẻ yếu
bóng vía chớ mon men, kẻ trung thực đi chỗ khác, đây là sân chơi của trò đểu
cáng, nơi đọ sức của những kẻ gian hùng.
Giành chức: Ghế ít đít nhiều, lắm đứa
thèm thuồng, phải biết khum hót bôi trơn chạy chọt đủ cửa mới được. Đâu có dễ!
Giữ chức: Trăm con mắt rình mò chực chờ
tranh đoạt, phải tạo thế dưới đội trên che phe bè hỗ trợ. Gay go!
Lên chức: Làm láo báo cáo hay, trống rung cờ mở, thành tích thành tựu ào ào, mánh
mung hỏa mù thành trí tuệ sang suốt, đục giỏi
khoét tài ra lãnh đạo tài ba. Nhiều chiêu lắm ngón!
Từ chức: Trong từ điển chính trị XHCN
không có khái niệm từ chức mà chỉ có bám chức đến chết, không được thì phải sửa
khai sinh, chạy tuổi, hưu đến hút
hưu mới chịu lui về hang. Bám ghế như bắt
vít, vì sao, vì chức do tổ chức bố trí,
từ chức bộ coi thường tổ chức sao! Mà kì thực, có chức là có tất, ngu sao từ!
Thôi chức: Lì cỡ nào, cù cưa dai dẳng
nhì nhằng cách mấy cũng phải thôi chức. Còn chức còn quyền người ta còn sợ, chức
cao như ngồi lưng cọp, xuống lớ quớ coi chừng cọp không thịt thì lũ beo sói
cũng xé xác, phải gài tay chân bộ hạ lại
để tìm cách hạ cánh an toàn bằng không sẽ
bị moi tội lệ ba đời tám hoánh ra mà trị,
coi chừng mất chức là mất tất cả mà vào nhà đá đấy, nguy!
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét