MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

ĐẠI CỤC ĐÂY RỒI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
             Hai Quắn ngẫm nghĩ chua chát:
            - Đâm tàu, bắt giết ngư dân, lấn biển, chiếm đảo, xâm phạm chủ quyền thế mà kêu  ca thì thằng Tập trịch thượng dọa dẫm rồi vu ngược lại, xong hảo ngọt xoa đầu bảo các đồng chí phải vì đại cục, đừng vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự.  Đại cục đại sự gì mà còn cao hơn cả  chủ quyền dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ?
            Tư Quéo ỡm ờ:
            - Chắc là đại cục hữu hảo Việt Trung  16 vàng 4 tốt mà  các vị lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp như nhà thơ cách mạng  Tố Hữu từng ca ngợi rằng  Bên ni biên giới là nhà, Bên kia biên giới cũng là quê hương đấy mà!
            Năm Quẻm tán vào:
            - Chắc là  đại cục cách mạng, đại cục phe ta, đại cục giải phóng nhân loại, tạo lập hòa bình thế giới. Đấu tranh này là trận cuối cùng, trong cuộc đấu tranh  này, giai cấp vô sản không mất gì ngoài xích xiềng trói buộc họ.
            Toàn chuyện đao to búa lớn, mênh mông trời biển,  không biết phải hiểu thế nào. Để cho dễ hiểu, Sáu Quỷ  dẫn mọi người ra vườn, tới bên bụi cỏ, chỉ vào một cục đen đen đầy ruồi nhặng  rồi bảo: 
- Cục đấy!
Lại nhấn tiếp:
- Nếu chê là tiểu cục thì đại cục đây. 
Xong chỉ vào một đống phân trâu đại chác.

7-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét