ảnh internet
Một cặp nam nữ đang ôm nhau
trong nhà nghỉ và một lão già rình ôm hôn bé gái bị
áp giải xuống địa phủ, Ngưu Đầu Mã Diện điệu tới âm tòa, Diêm vương coi hồ sơ rồi đập bàn quy án cặp nam nữ
kia quan hệ bất chính, hủ hóa đồi trụy
còn lão già kia bị quy tội ấu dâm.
Cả bọn kêu oai oái rằng oan oan. Hỏi oan gì thì đáp rằng oan vì học tập làm theo.
Diêm vương ngạc nhiên:
- Học
tập làm theo ai?
- Học
theo lãnh đạo.
- Học
theo lãnh đạo thế nào?
-
Các vị ấy gặp ai cũng ôm, thấy ai cũng hôn, nào ôm hôn thiếu nữ, ôm hôn nghệ
sĩ, ôm hôn thiếu nhi, tây tàu đầm điếc gì cũng ôm hôn. Lãnh đạo ôm hôn được thì
bọn tôi ôm hôn được, sao lại quy tội.
Diêm
vương vỡ lẽ nhưng lỡ rồi, cần bảo vệ
chính trị nội bộ, giữ thể diện cho lãnh đạo nên lấp liếm:
-
Người ta ôm hôn là ôm hôn công khai, ôm hôn trên lễ đài, trước con mắt hàng
trăm nghìn người còn các ngươi ôm hôn trong phòng kín, trong thang máy không
cho ai thấy, hành động lén lút đó là bất chính. Người ta vì sự nghiệp chung mà ôm hôn, ôm hôn theo tinh
thần XHCN vì mọi người phục vụ, còn các ngươi ôm hôn kiểu tư hữu, chỉ bết phục
vụ cho mình. Các ngươi trình độ
non choẹt mà đòi học tập ôm hôn thì chết, phạt tù là nhẹ, còn kêu ca khiếu kiện là tình
tiết tăng nặng đấy.
Xong
Diêm vương đập búa hô:
- Bãi
tòa!
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét