MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

ĐỊA NGỤC CHÊ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

     Một thằng ăn cắp, một  dân bợm rượu và một tên tham nhũng cùng chết một ngày một giờ, bị quỷ sứ điệu xuống địa ngục. Để trị tận gốc, truy cho ra kẻ chủ mưu, Diêm vương quát hỏi:
            - Phải  thật thà khai báo, ai là tổ sư của các ngươi, không được giấu diếm.
            Thằng ăn cắp thưa :
            - Dạ bẩm, tổ sư con là ngài Đạo Chích ạ!
            Tay bợm rượu thưa:
            - Dạ bẩm, tổ sư con là ngài Lưu Linh ạ!
            Đến phiên mình, tay hạm thủ lâu nay đớp liều ăn bạo, cũng có lễ lạt cúng kiếng nhưng chẳng biết tổ sư là ông chẳng bà chuộc nào bèn chỉ đại vào Diêm vương. Diêm vương giật thót như đạp nhằm lửa, kêu quớ lên:
            - Ta không dính dáng, chưa hề có quan hệ gì với ngươi, đừng có vu cáo.
            Xong, ngài giận dữ đuổi tay tham nhũng ra khỏi vương quốc địa ngục.
            Tay tham nhũng đột nhiên sống dậy thành ra có chuyện hạm thủ này vô nhà đá thì năm bảy hạm thủ kia xuất hiện, mánh khóe kinh nghiệm  càng dữ dằn hơn.

1 nhận xét:

  1. 2-8-18,Facebook: 3 Shares- Trận Phàm, Vũ Mạnh Hùng and 7 others
    6 tháng 8, 2018,1 Share- Nguyen Huong, Ngo Hoalan Hoalanngo and 12 others
    Nguyen Huong À...hóa ra tham nhũng.căn bệnh trầm kha là vì vậy. Địa ngục ko chứa.chui qua xứ giãy chết ăn vạ.
    Lã Tứ Nương Ăn vạ xứ giãy chết cũng chẳng xong đành quay về VN.
    Quang Sinh Pham Toàn quĩ vương, sợ lun chứ đừng nói dóc lờ "chê "hô hô hô
    5-12-22,15L, 1bl

    Trả lờiXóa