MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

CÔNG NÔNG TRÍ BỀN VỮNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ngẫm mình nông dân, chủ lực quân cách mạng, làm chủ ruộng đồng, làm chủ mặt trận nông nghiệp mà  vẫn bị cái đói cái nghèo đeo riết, nay thằng con đỗ đại học, phải đầu tư cho nó đổi đời. Hi  sinh đời bố củng cố đời con, đúng! Thế là Ba Gặt bán mớ ruộng cho con nhập trường. Phóng lao theo lao, bán luôn đất vườn lo tiếp cho nó học hành tốt nghiệp.  Nông dân chủ lực quân cách mạng mất hết vũ khí, trắng tay, bay khỏi ruộng đồng.
            Dạt ra thành thị, tham gia đội quân thợ đụng ở chợ cơ bắp một thời gian, Ba Gặt nhập vào đạo quân vô sản. Rồi nghĩ, mất chủ lực quân nhưng bây giờ mình trở thành  giai cấp công nhân lãnh đạo xã hội, vinh quang chán. Nhưng nghĩ lại, nhà máy của người ta, vốn liếng của người ta, mình nai lưng làm thuê nay chủ dọa phạt, mai cắt lương, mốt đuổi việc, làm thuê còn không  ổn thì làm chủ cóc lác gì.
            Có người cảm nỗi niềm Ba Gặt liền an ủi:
            - Nông dân chủ lực không xong, công nhân lãnh đạo chẳng được, nhưng dù sao cũng có đứa con tốt nghiệp đại học, nó thuộc tầng lớp trí thức, là tương lai.
            Ba Gặt mếu xệch:
            - Thằng con tốt nghiệp cử nhân xong chạy xơ tóc trán kiếm không ra việc, có việc thì không có tiền lo, ăn chực nằm chờ miết. Về làm nông dân thì không còn trâu ruộng, đi làm thợ thì không có tay nghề, đi phụ hồ lại không đủ sức khỏe, dán cái mác trí thức vào rồi chết đứng!
Vẳng đâu đây tiếng ca thúc giục, Ba Gặt lầm bầm: Khối kết đoàn công nông và trí thức, ba ông chẳng ông nào ra ông nào, ông nào cũng te tua cả thì bền vững cái chi chi!

8-2018

1 nhận xét:

  1. 9háng 8, 2018Facebook: 1 Share-Khanh Nguyen, Thai Vu and 14 others
    Viet Nguyen Thằng thông làm công cho thằng dốt
    12 tháng 9, 20182 Shares-Nguyễn Viêt, Tâm Chí Nguyễn and 5 others
    Tâm Chí Nguyễn Chỉ có loại con ông cháu cha mới thực sự bền vững và phát giàu sang trong chế độ này thôi.
    17-3-21,10L,
    Hy Vo-Ba ông dồn một! Tinh giảm gọn nhẹ. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta, không ruộng, thất nghiệp, hóa ra ăn mày.
    3-1-23,15L, 2bl
    Viet Nguyen-Học lớp ba làm giám đốc TT kiểm định, còn đại học thì về giữ trâu- chỉ có ở thiên đường XHCN.

    Trả lờiXóa