BÚT NGUYÊN TỬ
Bát Giới được
đưa vào diện đề bạt lên chức cai quản lí do y vốn là Thiên Bồng nguyên soái,
gốc thánh thần, từng kề cận Ngọc Hoàng thượng đế. Tưởng ngon trớn nào ngờ có ý
kiến bác đi bảo y có gốc súc vật, xuất thân là heo nên chi lười biếng, tham ăn
tục uống, mê gái, siêng quậy... Phải gạt đi, không thể đưa một tên điển hình
tham dục làm cai quản.
Hỏi: Thế y
thường chơi bời quan hệ với ai?
Đáp: Y là bạn
đồng môn với Tề Thiên và Sa Tăng vốn là những vị chân tu có gốc thánh thần, đã từng tham gia thỉnh
kinh về giáo hóa chúng sinh. Không tốt sao bạn với người tốt được.
Ý kiến phản
bác: Tề Thiên vốn là con khỉ từng đại náo Thiên cung, Sa Tăng là thứ thủy quái
phá phách. Có xấu mới đánh bạn với những kẻ hư hỏng đó chứ.
Bát Giới nghe
ngóng thấy không ổn liền đi tắt gặp riêng thầy Tam Toạng chạy thuốc.
Khi hồ sơ đặt
lên bàn, Tam Toạng lướt qua các ý kiến rồi phán:
- Bát Giới
vốn là heo, xấu lắm. Có điều không nghe người ta nói phải đặt vào vai trò vị
trí mới cải tạo người ta được. Muốn giáo dục đứa quậy thì cho nó phụ trách kỉ
luật, muốn cải tạo đứa ăn trộm thì cho nó đi bắt trộm, cho mấy đứa quay cóp đảm
trách lãnh vực chống bệnh thành tích sẽ đạt thành tích ào ào... Nay Bát Giới có
xấu nhưng đưa vào chỗ tốt nó sẽ tốt thôi. Hơn nữa, suy cho cùng, Bát Giới vốn
là thiên thần gặp nạn, gốc son vậy mà loại bỏ khác chi đem chôn xuống bùn. Phải
mạnh dạn dùng người, giao vị trí vai trò cho nó là hợp nhất.
Thế là Bát
Giới ung dung lên hàng cai quản.
10-2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét