MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

BÁNH VẼ LÀM CHỦ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
           Giám đốc công ty nước ngoài nọ hỏi một công nhân hợp tác lao động:
            - Ở bên nước Việt, anh làm thuê hay làm chủ?
            Anh công nhân trả lời bài bản:
            - Làm chủ.
            - Làm chủ thế nào?
            - Làm chủ tập thể, làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, làm chủ nhân ông của ba cuộc cách mạng nhằm tiến tới xóa bỏ mọi áp bức bóc lột, xây dựng xã hội công bằng  văn minh tốt đẹp gấp vạn lần xã hội cũ.
            - Thế sao lại bỏ vai trò vị trí làm chủ mà đi làm thuê, bỏ nơi được giải phóng mà  lao vào chốn bị bóc  lột, sao lại bỏ thiên đường  XHCN mà lao vào địa ngục tư bản thối nát giãy chết? Hay là vì nhiệm vụ cách mạng, vì tinh thần quốc tế vô sản mà sang đây phát huy vai  trò giai cấp tiên phong, giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng đặng gieo mầm đỏ dựng phong trào lật đổ chúng tôi?
            - Không phải đâu, mà vì…
            - Vì sao?
            - Vì làm chủ  XHCN không bằng làm thuê tư bản, ăn bánh vẽ làm chủ  đầy óc đầy đầu, ớn tận óc nhưng  ruột rỗng đành đi làm thuê để có cái bánh thực mà bỏ bụng.

10-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét