MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

HỒ LI SỢ HỒ LI (THAM SỢ NHŨNG)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
https://i.pinimg.com/736x/fa/8e/46/fa8e461919c64cc367e7ee7d75d7602d.jpg
            Bọn chức sắc vô một vụ tham nhũng lớn liền tụ nhậu nhẹt hát karaoke xả láng nơi phòng đặc biệt, một yêu tinh cái cũng  thoa môi nhồi má nâng ngực vực phao câu hóa hình thành ẻm yêu tiếp viên phục vụ.
Đi vài tua tua, cưng cửng sần sần, một quan chức nêu vấn đề lắt léo rằng quan chức tham nhũng thời nay sợ  ai nhất, nói được thì thưởng, không nói được phải phạt.
Bọn chức sắc tham nhũng  đứa bảo sợ người dân tố cáo, đứa bảo sợ  thanh tra điều tra, đứa bảo sợ tòa án, đứa bảo sợ  bị khai trừ ra khỏi đảng vì còn đảng còn mình, mất đảng mình tiêu…
Yêu tinh  nhân chuyện cũng nói xen vào rằng chức sắc tham nhũng sợ chức sắc tham nhũng nhất. Hỏi  vì sao, bảo:
- Vì đồng loại sợ nhất là đồng loại. Anh em đồng tông đồng tổ thì tranh đoạt gia sản, đồng nghiệp thì tranh nhau danh vọng lợi lộc uy tín, đồng chí thì tranh nhau chức vụ nên thường xuyên phê phán đấu đá thậm chí tiêu diệt nhau. Tham nhũng có phe bè đồng bọn, đồng bọn thì sợ nhau, đứa  ăn nhiều sợ đứa ăn ít, tranh phần mà tàn hại nhau, đứa chưa bị lộ sợ đứa bị lộ khai báo lộ tẩy mà chết chùm cả đám. Mà biết đâu, nhậu nhẹt ôm ép quàng quẹp tùm lum nãy giờ đã có đứa quay phim chụp ảnh, bằng cớ đấy, cần thì đưa ra chơi nhau, chạy đâu cho thoát.
Cả bọn giật mình toát mồ hôi hột, chưa kịp thưởng phạt thì ẻm yêu  đã biến đâu mất tiêu.

10-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét