TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Điên
Điển ao ước làm sao có dịp đi máy bay cho sướng đời. Bông Súng cười bảo:
- Đi máy bay thì nói làm gì, bây giờ
giá rẻ tha hồ, chỉ có cỡi chuyên cơ ra nước ngoài mới là sướng.
- Chuyên cơ là gì?
- Là máy bay đặc biệt dành phục vụ
cho lãnh đạo cao cấp nhất cỡ tam đầu tứ
trụ triều đình.
- Nằm mơ, cỡ đó tới gần đứng coi còn bị đuổi thì làm sao cỡi được.
- Quá giang. Không nghe chuyện vừa rồi cả đoàn trên trăm
người quá giang chuyên cơ mụ chủ hội bay sang Hàn Quốc còn được
đó sao. Chờ khi nào mụ xuống gặp gỡ cử tri mình xin cỡi một chuyến cho đã đời.
- Ừ nhỉ!
Thấy Điên Điển và Bông Súng hí hửng,
Cặc Bần cản:
-
Chớ dại, coi chừng bị đem con bỏ chợ đấy! Bộ không thấy đoàn hơn trăm mấy chục
người quá giang khi đi, khi về không biết sao đó mà chín người bị bỏ lại. Nghe đâu một tên sợ quá
phải ra trình diện, một tên đói quá đi chôm đồ ăn bị bắt tại trận, còn bảy đứa
kia biệt tăm tích, không biết sống chết thế nào. Người ta đang hạnh phúc xứ
thiên đường lại đem quẳng vào nơi giãy chết, rõ đem con bỏ chợ, ác thiệt!
Nên
chi chớ thấy dễ mà ham quá giang chuyên cơ, coi chừng lâm nạn đấy nghe con!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét