MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

CHẠY ĐÂU?

BÚT NGUYÊN TỬ 
ảnh internet
            Nhà Mạnh Tử gần nghĩa địa, ngày ngày thấy người ta đào chôn vật vã khóc lóc cũng bắt chước. Người mẹ thấy không ổn, dời ra gần chợ.
            Ở chợ đầy rẫy cảnh xô bồ chụp giựt, Mạnh Tử lại học theo. Người mẹ sợ con xuống cấp đạo đức liền dọn nhà tới gần trường cho đi học.
            Nào ngờ, ngay từ ngoài cổng trường đã ôi thôi hết biết, đủ loại bài bạc, trò chơi cá độ, đàn đúm ăn hút, nói tục chửi thề, trấn lột…. quá cỡ chợ trời!
            Muốn vô trường thì trăm thứ phải đóng. Mới ghi tên phải góp sổ vàng chí mạng. Rồi thì đồng phục- tiền, huy hiệu- tiền, phụ đạo- tiền, bồi dưỡng- tiền, thi đua- tiền, hỗ trợ- tiền, lễ lạc- tiền… Lắm thứ tiền quá chịu không thấu.
            Thấy không êm, bà mẹ liền chuyển hộ khẩu về lại điểm xuất phát. Nào ngờ “biển xanh hóa thành nương dâu”, nơi đó bây giờ là hàng quán cà phê ôm, bia ôm kín mít. Giá đất lại vọt đột ngột không sao mua nổi ít thước cắm dùi.
            Mẹ Mạnh Tử lại ôm con ra ngả ba đường, ràn rụa  nước mắt, đâu biết thời buổi thị trường phát triển nhanh khiếp thế, thành chợ cả rồi! Vất vưởng một thời gian thì kiệt vốn.
            Thương mẹ nên chi còn nhỏ tuổi, Mạnh Tử cũng đã học tập mánh mung để thích ứng với cơ chế… Từ đó đổi tên thành Mánh Tử.
           
1993



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét