MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

DÂN CHỦ CHỐN THIÊN ĐƯỜNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Mấy cha cạnh khía luận về dân chủ, Tam Giác bảo:
            - Nhiều tay ra vẻ thức thời chủ trương tam quyền phân lập, đòi lập pháp, hành pháp và tư pháp phải độc lập, cứ tưởng ngon nào ngờ không phải học tiến mà học lùi, theo đuôi  dân chủ tư sản, ăn phải bả bọn lạc hậu phản động.
            Lục Lăng khía vào:
            - Có thế mà gần đây mụ  cớm nọ tương một câu tuyên bố xanh rờn rằng dân chủ ở ta cao hơn vạn lần dân chủ tư sản.
            Bảy Cạnh  nghe, nhếch mép:
            - Tiếng rằng mụ ta tán dương  thực ra là hạ giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa.
            Lục lăng vặn lại:
            - Hạ giá trị thế nào?
            Bảy Cạnh cười khẩy:
            - Không nghe ông nhị tổ cộng sản là Lê-nin từng tuyên bố  là dân chủ xã hội chủ nghĩa cao gấp triệu lần dân chủ tư sản sao. Triệu lần mà mụ ta chỉ  nói vạn lần như  vậy là làm mất giá ít nhất 990.000 lần,  một con số ghê gớm. Làm giảm giá dân chủ XHCN tức là vô tình nâng giá dân chủ tư sản, gây mất niềm tin vào chế độ, chẳng khác gì tự  diễn biến tự chuyển hóa.
Nói thiệt, mụ này đi học chính trị trường đảng là bị đánh rớt từ vòng gửi xe, tưởng ngon rồi vung vít hả, chưa thuộc bài đâu nghe con, đừng hòng!
            Tam Giác và Lục Lăng giật mình ngẫm nghĩ: Món “chánh chị” coi vậy mà rắc rối nguy hiểm thiệt, lớ quớ là chết như chơi!

9-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét