ảnh internet
Nhà hũ kháo chuyện “chánh chị”. Ba Vịm bảo:
- Lãnh đạo phải có quan điểm lập trường
cách mạng, luôn nắm vững và phất cao ngọn
cờ mác lê, là những người nhà cách mạng triệt để nhất.
Tư Thóng lấp lửng:
- Nói thế chứ các vị cũng chẳng cách
mạng triệt để đếch gì cả.
- Chớ hồ đồ, không thông chỗ nào nói
nghe coi!
- Cứ nhìn quan hệ với Tây thôi đủ rõ.
Cách mạng vô sản là để tiêu diệt tư
sản thế mà các ổng lại để cho tư sản
trong nước dưới vỏ bọc nhà doanh nghiệp ngóc đầu dậy, khuyến khích vinh danh
chúng nó, không những thế còn trải thảm
đỏ rước tư bản phương Tây vào bóc lột dân ta. Thế này là thế nào, cách mạng
đâu?
Con
lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc thế mà các vị không đưa qua Trung
Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Venezuela là những nước anh em đồng chí xã hội chủ
nghĩa lại đưa qua bên Tây bên Mẽo bên Úc là các nước tư bản giãy chết phản cách
mạng để du học. Tương lai những con người
xuất từ lò đế quốc, bị phản động
nhồi sọ này về lãnh đạo thì tình hình
cách mạng sẽ như thế nào?
Ngay ông tổng tịch cũng nghiêm khắc răn đe rằng những kẻ đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập đều là bọn bất hảo thế mà lại đi làm bạn với bọn khác đảng thậm chí còn thiết lập quan hê chiến lược với các nước
có thể chế tam quyền phân lập bất hảo. Thế này hỏi còn cách mạng hay không?
Nhà hũ lắng nghe, ngẫm nghĩ mãi mà
không thông, lắc đầu hết biết.
10-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét