BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Tên trộm chó bị tóm, đám đông bu lại
mắng sỉ quát tháo, trói quặt lại, treo
xác chó vào cổ rồi xông vào đá thụi. Tên trộm vái như tế sao:
- Xin mọi người làm phúc tha cho
tôi. Ở hiền gặp lành, gieo nhân gặt quả, hôm nay các người đánh đá tôi thì ngày
mai coi chừng các người lại bị kẻ
khác đánh đá lại, các người không bị thì
biết đâu con cháu các người sẽ rước hậu họa.
Có tiếng quát mắng giận dữ:
- Mẹ kiếp, đi ăn trộm chứng cờ rành
rành lại dám hồ đồ lên mặt thuyết giáo đạo đức, rõ thứ lẻo mép già mồm, cho nó
một trận chết bỏ.
Mọi người nhao lên hưởng ứng, hằm hè nhảy vào thoi đấm
nhưng tay trộm nghiêm mặt nói cứng:
- Các người nói vậy là chưa hiểu thời
thế. Tôi là thằng ăn trộm dám thuyết đạo đức là may, đến bọn ăn cướp còn đăng đàn diễn thuyết dạy người ta tu dưỡng thậm
chí có đứa còn viết sách làm tài liệu gối
đầu giường răn dạy cán bộ đảng viên học tập rén luyện nữa là. Không những một
thằng cướp mà cả bọn cướp còn lên mặt tự
xem là trong sáng, bắt các người noi gương học tập làm theo thì đã sao.
Thằng trộm như tôi chỉ hại mạng một
hai con chó thì bị các người xem
là kẻ ác, quyết tâm tiêu diệt nhưng những kẻ cướp kia giết người cướp của,
đè đầu cỡi cổ làm cho điêu linh thì được các người tụng niệm biết ơn, cúc cung thần phục là sao? Rõ các ngươi hung dữ,
ngu muội có thừa nhưng không có lấy một
chút trí óc.
Người nghe giật mình, chịu thằng
trộm chó có lý, lời nó giúp khai mở tâm trí, ngẫm thấy xấu hổ nên mở trói tha cho nó rồi bỏ đi tản mác.
10-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét