MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

THẰNG TA THUA ĐẾCH THẰNG NÀO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Mỏ Xảy hí hửng bảo  rằng ông bộ trưởng 4T nọ hùng hồn tuyên bố rằng người  Việt có thể làm được những thứ mà thế giới chưa từng làm.
            Câu Liêm hỏi vặn:
            - Ai, thằng cha Nguyễn Bắc Son hay thằng cha Trương Minh Tuấn nói?
            - Không, hai thằng cha chó chết đó đớp bạo quá bị dính đang ở tù, tay này mới.
            Câu Liêm gằn giọng:
            - Làm con ốc vít cho bọn Đại Hàn còn chưa xong mà dám  khoác lác, chớ nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn kĩ những gì bọn chúng làm, coi chừng ăn bánh vẽ đấy! Mẹ kiếp, cứ mở miệng là bốc tận trời, dóc vừa thôi chứ!
            Nạng Hai nghe, ỡm ờ:
            - Thiệt trăm phần trăm, chẳng dóc chút nào cả.
            Câu Liêm nộ lại:
            - Bộ muốn làm bò đỏ dư lợn viên hay sao đây cha?
            Nạng Hai  hừm một cái:
            - Không bò không lợn chi cả, tớ chỉ nói thực. Không những có thể mà đã, thằng Ta đã làm những chuyện kinh thiên động địa mà thế giới cố cũng không tưởng tượng nổi. Lược sơ cho mà nghe.
            Thế giới chỉ có kinh tế thị trường hoặc kinh tế chỉ huy (quốc doanh, nhà nước) thế mà thằng ta chủ trương nền kinh tế thị trường XHCN, thêm  cái đuôi XHCN thành phát kiến vĩ đại xưa nay chưa hề có.
            Thế giới nói đến dân chủ thì thằng Ta hô làm chủ tập thể XHCN, làm chủ dưới sự lãnh đạo của đảng, hỏi thử được bao nhiêu nước có được diễm phúc này.
            Giáo dục cổ kim chủ trương tu thân tề gia rồi mới trị quốc bình thiên hạ thế mà thằng Ta làm ngược lại, ra làm quan trị quốc bình thiên hạ cho đã đến lui về mới  tu thân, làm người tử tế, hóa ra khi làm quan chúng là lũ mất dạy.
            Người ta học từ thấp đến cao, từ dễ đến khó còn thằng Ta học ngược từ khó tới dễ, từ cao đến thấp, học đại học xong mới về học trung học để hợp thức hóa. Rồi bao chuyện học giả bằng thật, học thật bằng giả, học giả bằng giả, giả học giả bằng, giả nhân giả nghĩa…
            Đến sản xuất thì cứ  nhập hàng ngoại  dán mác nội vào xem như ta sản xuất, dễ ợt, èn en!
            Bọn Mỏ Xảy  Câu Liêm lè lưỡi:
            - Chuyện tầy trời gì  chả làm được, thua đếch thằng  Tây nào, Ta mà!

10-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét