MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

DÂN NÀO CHỦ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Chai ngẫm nghĩ  bảo  lão Lênin nói rằng dân chủ XHCN gấp triệu lần dân chủ tư sản, mụ Doan thấy nhiều quá nên hạ bớt 990 nghìn lần bảo dân chủ ta gấp vạn lần dân chủ tư sản. Vạn lần nghe đã  phê, triệu lần chắc thủng lỗ nhĩ luôn.
            Hai Hũ gạt đi:
- Nói dóc cả, dân chủ gấp vạn gấp triệu lần sao  đầy rẫy dân oan mất đất đai tan nhà nát cửa hàng chục năm kêu trời không thấu. Muốn biết dân chủ ư, cứ ra chỗ đông người  gào lên ít tiếng dân chủ dân quyền là biết ngay, không bị còng đưa về đồn cũng bị quật một trận tống vô nhà thương tâm thần, không tin cứ thử, biết ngay.
Năm Lọ cười khẩy:
- Bảo nói dóc thì cũng không đúng, chúng cũng nói thật đấy.
- Thật gì?
- Cái chính là dân chủ với loại dân nào. Loại bắt ở trần phải ở trần, cho may ô mới được phần may ô, cho há thì há bắt ngậm thì ngậm, dân đen thì thôi đừng nói làm gì. Loại dân trên trốc như thứ cường hào thời đại, thứ mở miệng là vung gậy hằm hè: Tao là luật, luật là tao, dân chủ cái con c…
Loại dân ghế cao chức bự, ưa thì lấy. Tiền dân tiền nước ưa thì biển thủ, đất đai nhà cửa ưa thì chiếm dụng, công ty ưa thì bán đổ bán tháo chia phần. Ưa bắt ai thì bắt, ưa xử ai thì xử, muốn trao ân huệ cho ai cứ việc, muốn ban phát quyền lực cho ai cứ tự nhiên. Dân chủ tới mức con cháu  họ ra đường  coi luật pháp như cỏ rác, động đến là sửng cồ: Mày biết tao là ai không? Tao gọi ông già tao một tiếng là bố mày tiêu đời!
Loại dân này mới là chủ.

10-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét