TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet
Ông Ệ thăng
quan vững ghế, họ hàng nhà Ệ tuần tự vào chúc phúc và nhận ơn mưa móc. Người
điều lễ cao giọng xướng gọi:
- Hàng số một
ưu tiên hậu “dệ”!
Một số tay thế hệ 9C (chỗ các cô các cậu
con cháu các cụ) huênh hoang bước vào.
Lại xướng:
- Hàng thứ
hai ưu tiên tiền tệ!
Một số tay
xỏng xảnh ngông nghênh nhập hội.
Xướng tiếp:
- Hàng thứ ba
thiết thân đồ đệ!
Một số tay chân
láu liên chuyên nghề thượng đội hạ đấm ùa vào.
Rồi xướng đến
quan hệ, hợp lệ, cả ngoại lệ cũng đều xét cho vô hệ.
Có kẻ bị gạt
ra ngoài, hỏi thì y lắc đầu rầu rĩ bảo
mình là trí tuệ, không có trong danh sách. Coi đi coi lại thấy cũng tội nghiệp nên gợi
ý:
- Trí tuệ hèn
chi, thời buổi người ta thông đồng mà ngươi lại thông tuệ, người ta khoa chụp khoa
giật mà ngươi đòi khoa học, loại như ngươi dễ gây dị ứng lắm nên bị kiềng mặt.
Bây giờ muốn gia nhập để hưởng phước lành, liệu
ngươi có chịu sửa lại một chút thành “trí tệ” cho cùng vần Ệ được không? Này nhé, bọn ệ ệ mới vào kia
đều học vị tràn thân bằng biếu đầy mình, “trí tệ” cả đấy!
Trí tuệ nghe
xắt lẻo cắt hoạn để biến thành “trí tệ” thì khác gì tước bỏ linh hồn nhân cách,
hoảng hốt trốn biệt.
8- 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét