BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Họ
nhà cay luận thời sự, Ớt Hiểm bảo Tàu cộng đáng sợ thật. Sừng Trâu vặn lại:
- Nó đập ta ta đập lại, bên mẻ đầu
thì bên sứt trán, sợ gì?
- Sợ là sợ nhiễm phải bùa mê thuốc
lú của nó.
- Thuốc lú bùa mê thế nào?
- Thuốc làm cho người ăn phải đâm ra lú lẩn u mê. Xưa
nó từng dùng thuốc lú Hán nho Tống nho mê hoặc lân bang, xem lân bang là mọi rợ,
bắt làm chư hầu, tôn nó làm thầy, lạy nó làm thiên triều thiên tử, học theo nó,
nói theo nó cả hàng nghìn năm.
Rồi đến thuốc lú Mao-ịt (Maoism) dán nhãn
cách mạng, không ăn nó cũng bắt ăn, ăn vào trở nên hung hãn, mở miệng là đấu
tranh đấu tố, trừng trị chém giết hãm hại đồng loại, tố khổ ngay cả ông bà cha mẹ. Hết thuốc lú tới
bùa mê.
- Bùa mê thế nào?
- Bùa mê 16 + 4.
- Là sao?
Ớt Hiểm cay xè lè lưỡi:
- Là 16 chữ vàng 4 tốt. Nhiễm phải
bùa thì lạc vía mất hồn, lẫn lộn bạn thù, hèn với giặc ác với dân, coi kẻ thù
là anh em, xem giặc là đồng chí bầu bạn, luôn miệng ca ngợi hữu nghị hữu hảo
môi răng, dù nó đang cướp phá nhà mình cũng lâm râm tụng niệm biết ơn sự giúp đỡ.
Sừng Trâu lúc lắc:
- Đúng là cổ kim đông tây không gì độc
bằng, bùa mê thuốc lú made in China độc hơn cả phóng xạ! Hỡi mọi người, hãy cảnh
giác!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét