TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ngẫm
thế sự, Tư Lao Công than phiền:
- Học hành, sáng chế phát minh không
giỏi bằng người ta, chỉ món tham là không học hành gì mà giỏi gấp trăm gấp
nghìn lần thiên hạ. Nên chi nước kém phát triển triền miên đói nghèo mà tham
nhũng thì vào bậc nhất thế giới.
Năm Tạp Vụ cười khẩy:
- Tham cũng phải học tập rèn luyện,
có bài bản cấp bậc số má của nó chứ.
Lao Công kính cẩn xin nghe. Tạp Vụ giảng giải:
- Tham có bài bản khâu đoạn, không
những phải học mà phải học tập nâng cao trình độ suốt đời.
Thứ nhất là học đưa đút. Đưa lời tán
ngọt, nịnh hót cho mát lòng mát dạ bề trên, rồi phải khéo léo quà cáp nữa để được chiếu cố cho vào
phe ta mới có cơ hội thăng tiến để tham. Đây là trình độ sơ cấp.
Khi có chức quyền thì phải học cách kiểu đớp đút. Không phải đớp càn như loài cá tra ăn tạp mà phải cạp kín đáo, xực
có trọng tâm trọng điểm, biết xỉa biết xóa và nhất là biết đút lên trên, nhả bớt
cho cấp dưới. Cỡ này phải là trình độ trung, cao cấp.
Lao Công hỏi xen vào:
- Tương ứng với cỡ cấp chức nào?
Tạp Vụ hất hàm bảo cỡ chức sắc huyện
tỉnh. Rồi giảng tiếp:
- Kế đến là giai đoạn đớp trá hình tức
là không trực tiếp đớp mà thông qua âm binh bộ hạ, bằng sân sau sân trước, giao vợ con đệ tử lo, mình chỉ làm bình phong che
chắn. Đây là giai đoạn đớp thượng thừa. Chức sắc cỡ trung ương quản lý mới đạt
đến, gọi là phe nhóm lợi ích đấy!
Lao Công bất giác lè lưỡi, sợ!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét