MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

MA HỐT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Thăng quan tiến chức là để hốt. Nhỏ hốt nhỏ lớn hốt to, nhỏ thì tự moi móc bốc ra mà hốt, lớn thì có tay chân bộ hạ lùa vào cho mà hốt, hốt đầy túi đầy nhà. Trong đầu lão chỉ  biết có hốt, sự nghiệp cách mạng  của lão quy lại cũng một chữ hốt, hốt không có điểm dừng.
            Hăng hốt nhưng  cũng phải tính đến chuyện khi hết hốt, đó là lúc  rũ áo từ quan, xong nhiệm kỳ cuối cùng  rồi rút về hang.  Lão gấp rút  kí cốp các dự án trời ơi đất hỡi để ăn dày, gấp rút hợp thức nào đất nào nhà nào xe đâu đó, ký  phong  hàm lên chức cho hàng chục  đứa đệ tử để hưởng cúng lễ vừa tạo thế về sau, lão  càng hốt dữ dằn quyết liệt.
Ai cũng nghĩ rằng buổi hoàng hôn nhiệm kỳ, lão hốt bạo cú chót để hạ cánh.
            Hưu, lão lui về làm người tử tế tưởng hết cơ hội hốt nào ngờ. Đang  tóc mượt răng chắc vậy mà  lão cho tung tin trúng phong mệt nặng, giao  con cháu gấp rút chuẩn bị hậu sự. Khẳng  định công lao đóng góp hi sinh, lão quyết từ chối suất đất mấy chục mét vuông ở nghĩa trang cao cấp mà di chúc  đưa về quê xây dựng khu lăng mộ hàng chục nghìn mét vuông. Mọi sự  được chuẩn thuận cho yên lòng người ra đi.
            Ai cũng tưởng chuyến này hốt cú chót rồi cắt hộ khẩu đi luôn nào ngờ lão vùng sống lại, khỏe mạnh còn hơn trai tráng.

9-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét