BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Họ
cay quần tụ lai rai.
Ớt
Hiểm kể chuyện xưa rằng Ngố được vợ giao đi mua bò. Ngố đem tiền mua 5 bò, trên đường về cỡi 1 con, dắt theo 4, đếm
đi đếm lại chỉ thấy 4 con. Về đến nhà, Ngố
khóc mách với vợ là mua 5 bò mà mất 1, chỉ còn 4 bò. Vợ dí đầu Ngố
bảo thừa 1 con thì có.
Kể xong, Ớt Hiểm hỏi số bò Ngố mua
thừa hay thiếu?
Có người bảo không thừa không thiếu
mà đủ, có người bảo thừa 1 con, không thừa sao vợ Ngố nói vậy.
Chỉ Thiên tiếp ý chê chuyện bò xưa xoàng
quá, xin kể chuyện bò nay cho nó thời sự. Rằng mụ chủ hội dẫn đoàn 161 người
qua xứ Củ Sâm theo kế hoạch đầu tư kinh doanh. Khi đi có 161 vị, khi về đếm đi đếm lại chỉ có 152,
hỏi thiếu mất bao nhiêu bò (ủa quên) bao nhiêu vị.
Có người bảo thiếu 9. Có người bảo thiếu
8 vì có một vị ra trình diện. Có người bảo thiếu 7 vì có
thêm 1 vị bị bắt. Chung quy lại có 7 vị trốn
mất tiêu, nói theo kiểu xưa kia là vượt biên để sau này thành khúc ruột nghìn dặm tức Việt kiều
yêu nước đấy.
Hỏi như vậy là thừa hay thiếu?
Ai cũng bảo thiếu là quá rõ
ràng riêng Sừng Trâu lại bảo thừa. Hỏi thừa bao nhiêu, y bảo thừa 152
con.
Chỉ Thiên bất giác vỗ tay khen ngợi:
-
Thằng này vốn dốt như trâu nhưng sao tính toán giỏi vậy ta!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét