TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mụ
chủ bắt bẻ phó thường dân Ba Khía:
- Ông đã làm gì cho tổ quốc?
Ba Khía khiêm tốn:
- Tôi tài hèn sức mọn, không giúp gì
được nhưng cũng không làm gì có hại đến tổ quốc. Còn bà, bà đã làm gì được cho
tổ quốc?
Mụ chủ vênh vênh:
- Tôi cả đời hi sinh cống hiến, làm
đủ thứ cho tổ quốc.
- Trong đó có viêc làm nhục quốc thể-
Ba Khía đá nhẹ một cái.
Mụ chủ ngoảy mặt, không thèm nói lại.
***
Đàm thoại chấm dứt. Bảy Cạnh hỏi căn
cứ đâu mà dám bảo người ta làm nhục quốc thể?
Ba Khía xẳng giọng:
- Thì chuyện bả đường đường phương diện quốc gia dùng chuyên cơ dẫn
một đoàn qua xứ Củ Sâm, trong đoàn có 9
tên bỏ trốn. Quan chức xứ thiên đường mà dùng ngay chuyên cơ lãnh đạo cao cấp để
vượt biên quá xứ giãy chết rồi trốn
luôn bên bển tức là bôi tro trát trấu lên tổ quốc, không nhục quốc thể là gì.
Chuyện thủm thum gần cả năm nhưng xấu hổ quá nên bít bịt lại, nào ngờ nay báo chí xứ Hàn bươi tuầy huầy ra mới là nhục chứ.
- Nhưng nhục là do mấy đứa trốn chứ liên
quan gì đến bà ta.
- Chính bả là người dẫn đầu, là người
lãnh đạo sâu sắc, triệt để, toàn diện và tuyệt đối, bả phải chịu trách nhiệm về chuyện
nhục quốc thể.
Bảy Cạnh xùy một cái:
Bảy Cạnh xùy một cái:
- Có nhục là quốc thể nhục chứ bà ta cứ nhơn nhơn ra đó, có biết nhục nhã nhớp nháp nhầy nhụa đếch
gì đâu. Hừm!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét