Cá Ngạnh xùy một cái:
- Nằm mơ hay sao mà coi trời bằng
vung, thằng Ta cao mưu thế nào?
Vồ lên giọng:
- Như chuyện dân Tàu cộng qua ta gây
án nào tổ chức đánh bạc, nào giết người, nào sản xuất ma túy, toàn trọng án cả
thế mà không như các nước khác, cơ quan
công quyền ta chỉ bắt rồi trả cho Tàu. Đúng là chơi đòn độc đáo cao tay!
Ngạnh bực dọc:
- Nước có luật pháp, đó là một biểu
hiện độc lập tự chủ. Nay người nước ngoài tới xâm phạm luật pháp mà không đem
ra xét xử thì phải chăng ta không có luật pháp, không có ngành tư pháp, không đủ trình độ hay không dám xét xử?
Vồ hăng chí:
- Coi lại đi, xử ba thằng cha tội phạm
Tàu cộng thì mất công mà đươc gì nào. Có
bỏ tù thì phải nuôi cơm hàng chục năm, xử chết thì phí mấy trăm triệu tiền thuốc
độc, tốn đất chôn. Quẳng chúng về nguyên quán cho cha ông chúng giải quyết là
nhẹ việc đỡ hao.
Hơn nữa, thầy Thích Chơn Quang từng dạy
rằng Trung Quốc là anh, Việt Nam là em,
Lý Thường Kiệt đem quân đánh Tống là hỗn. Nay dám đem dân thượng quốc ra xử,
đem con cháu bác Mao bác Tập ra hành trị như vậy là xúc phạm thiên triều, đấy
là tội phạm thượng, tội đại nghịch bất đạo.
Nên chi, tống của nợ về cho chúng,
ta vẫn được tiếng hữu hảo 16 vàng 4 tốt
truyền thống anh em môi hở răng lạnh. Mũi tên trúng hai đích, mưu thằng Ta tới
cha lão Quỷ Cốc còn sợ, chính trị phải như vậy chứ!
Ngạnh tức máu lầm bầm:
- Cứ chính trị cái kiểu này thì giao
hẳn cho nó cai trị coi bộ khỏe.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét