MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

AI GÁNH HẬU HỌA ĐÂY?

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Cái tin bộ giao thông đã biết dự án tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông không hiệu quả kinh tế nhưng vẫn làm khiến Ba Chìm không sao hiểu nổi,  thế nhưng Bảy Nổi  bảo  bình thường. Hỏi sao thì bảo:
            - Cả hàng trăm  chứ đâu phải một hai vụ việc mà ngạc nhiên. Metro Bến Thành- Suối Tiên cũng vừa làm vừa lách, cứ làm rồi tính, khiến  chậm tiến độ và đội vốn lên hàng chục nghìn tỉ.
Cho là chủ trương của đảng nhà nước, bất chấp mọi ý kiến phản đối, quyết khai thác bôxít Tây nguyên dù chưa tính đến chuyện bán cho ai, chưa lường được  hậu quả vỡ bể bùn, chưa có đường chuyên chở ra biển, chưa có cảng biển chuyên dụng, trước hô lời to, giờ la lỗ lớn.
            Rồi biết bao nhiêu nhà máy nghìn tỉ phơi  mưa nắng, rỉ sét với thời gian, bao nhiêu tàu bè ụ nổi  đem bán sắt vụn.  Rồi xây nhà máy nhưng bỏ quên khu vực xả thải, xây nhà cao tầng mà bất chấp ngay cả chuyện phòng cháy… Kể sao cho hết!
            Ba Chìm chua chát:
            - Cũng là hậu quả của  tư duy ăn xổi ở thì làm tới đâu tính tới đó mà ra. Nhất là tư duy ăn cắp dưới dạng thức nhiệm kì, duyệt nhanh kí ẩu, làm cho nhanh táp cho kịp, bất chấp hiệu quả thì lãnh hậu họa thôi.
            Chính Lênh Đênh cảm thán:
            - Ai gánh hậu họa đây? Ôi! Bao nhiêu vốn liếng tài nguyên khoáng sản, thuế phí, tiền vay tiền mượn phần phá tán phần đổ vô túi,  làm bất cần hiệu quả thì các ngài no còn hậu họa có ba thằng dân đen còng lưng gánh, các ngài lãnh đạo tài tình anh minh sáng suốt lắm!
           
9-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét