MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

BẾN SÔNG LIÊU *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Bến cũ đầu làng

Sông mênh mang xanh biếc

Lững lờ xuôi mải miết về Đông

À ơi ru câu hát

Sông Phú Liêu vừa trong vừa mát

Người Phú Liêu chân thật dễ thương

Gặp nhau đây lòng lại nhủ lòng

Dẫu cho sông trôi nước chảy tình nghĩa mặn nồng chẳng phai…

Bến thương ai chờ ai

Bến hẹn bến tình tha thiết

Trải lụa một dòng biêng biếc

Có con thuyền gối bãi đợi khách sang sông

Sóng lăn tăn ấm áp vào xuân

Hạ trôi một dòng thẩm xanh vời vợi

Mịt mờ sương khói trời đông

Nguồn sỉa lớn những ngày tháng bảy

Ầm ầm nước bạc tuôn về

Nước bạc nhảy lên bờ

Tràn đê lút ruộng

Ngập vườn ngập sân

Nước mấp mé hàng hiên

Sóng vỗ vách tường oàm oạp

Mạ vét vội mớ lúa còn dưới đáy chồ vào thúng vào bao chất lên nóc

Lùa heo lên nhà

Lấy trạc úp miệng trác làm lồng nhốt bầy gà treo lên vách

Biển nước mông mênh

Cả nhà ngồi bó gối

Làng thôn vắng tanh

Chỉ còn tiếng ễnh ương  ệnh oạng ù… 

            ệnh oạng ù…

                giữa đất trời âm u

                                            điểm nhịp

Lụt ra

Sông lại xanh trong

Thuyền lại tụ về neo bến cũ

Tấp nập trên bờ dưới bãi

Trôi lững lờ

Sông một dãi bình yên

Man mác câu hò vọng giữa mông mênh 

____________

(*) Đoản khúc 4 trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Đức Văn "Liêu giang kế nghiệp thế trường lưu"
    Nguyễn Đức Văn Liêu giang bến cũ bây giờ
    Phú Liêu vẫn cứ bên bờ Liêu giang
    Dong Nguyen Ai về thăm lại dòng sông
    Liêu giang bến cũ tấm lòng quê hương...

    Trả lờiXóa