MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

MÙA CẤY *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Cánh đồng làng

Ghi bao nỗi gian nan đời Mạ

Nuôi nấng chúng con

Nào Ruộng Mậu Bờ Lùm Học Xá

Cồn Ràn Cồn Đờng Tràng Ba Trén Hác Mụ Tời

Cửa Chùa Lườn Rào Ruộng Dấy…

Bao chốn bao nơi


 ***

 

Mùa cấy

Đồng mênh mông gió táp

Nước cóng cá lách cá tách lên bờ

Mang tơi đội nón lập cập gánh mạ trên con đường trơn

Còng lưng lật bật tỉa rút từng nhón mạ

Cắm vào ruộng nước tái tê

Cuối buổi Mạ về

              cóng quếu chân tay

                             rời rã

Cấy xong ruộng nhà cấy ruộng trả công

Bán lưng cho trời những tháng ngày đông

Lúa sắp ngậm đòng  gập lưng làm cỏ

Tay bò chân dậm nào quơ nào cào

Làm nên hột lúa công Mạ xiết bao

_______________

(*) Trích Đoản khúc 13- TỪ CÁNH ĐỒNG LÀNG  trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét